Đánh bạn tử vong, nam thanh niên lĩnh án 12 năm tù

ANTD.VN - Phát sinh mâu thuẫn trong lúc đi chơi với nhau, khi Phúc đang cúi xuống xe định lấy vật gì đó thì bị Sinh cầm thanh gỗ đánh mạnh vào đầu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong sau đó do bị vỡ xương hộp sọ.

Bị cáo Vi Văn Sinh trong phiên xét xử

Ngày 10-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Vi Văn Sinh (SN 1987) trú ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, về tội giết người. Nạn nhân của Sinh là Lữ Văn Phúc trú ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 3-3-2016 Vi Văn Sinh điều khiển xe đi từ nhà ở xã Châu Nga đến nhà chị Hà Thị Xuân trú ở thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu) chơi. Trên đường đi, Sinh gặp Lữ Văn Phúc và Vi Văn Đồng đang dựng xe bên đường. Sau đó, nhóm thanh niên này rủ nhau đi uống rượu.

Uống được một lúc, Sinh xin phép về trước và đến nhà người bà con chơi. Sau đó, Sinh lại đi xe xuống nhà chị Xuân chơi. Đến khoảng 23h45’ thì cả Phúc và Đồng cũng đến nhà chị Xuân. Phúc vào nhà chơi còn Đồng thì ngồi trên xe ngoài sân. Thấy bạn đến, Sinh mời uống bia thì Phúc hỏi: “Mày có lấy con Xuân không tao bắt về cho”. Sinh không trả lời bạn mà bảo say nên đứng dậy xin phép về trước.

Thấy Sinh đang cầm điện thoại trên tay, Phúc cho rằng bạn gọi người đến. Phúc nói với Sinh là nếu gọi người đến thì không ra khỏi làng được. Sau đó, giữa Sinh và Phúc, Đồng có lời qua tiếng lại với nhau. Sinh ở lại nhà chị Xuân còn Phúc chở Đồng rời đi. Khi đi qua xe của Sinh, Đồng dùng kiếm chém một nhát và đầu xe.

Khi được nói lời sau cùng, Sinh đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại

Sinh ở lại nhà chị Xuân một lúc thì chào mọi người rồi ra về. Khi đang quay xe thì Đồng và Phúc quay lại. Lúc này, trên tay Đồng vẫn cầm thanh kiếm. Sinh bỏ chạy vào nhà bếp lấy 2 thanh củi rồi trở ra sân. Thấy Phúc đang cúi xuống xe định lấy vật gì đó, Sinh nghĩ bạn lấy vũ khí đánh lại mình nên chạy đến cầm thanh gỗ đánh một nhát trúng vào đầu của Phúc. Thấy Phúc bị đánh, Đồng dùng kiếm đuổi chém Sinh nhưng bị mọi người giữ lại.

Sau đó, Đồng chở Phúc đến bệnh viện cấp cứu còn Sinh ngủ lại nhà chị Xuân đến sáng hôm sau mới về. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đến ngày 5-3-2016 Phúc đã tử vong do vỡ xương hộp sọ và xuất huyết não do đa chấn thương. Vi Văn Sinh bị bắt để điều tra về cái chết của Phúc.

Trong phiên xét xử, do bị đau chân nên Vi Văn Sinh được phép ngồi để trả lời các câu hỏi. Sinh thành thật khai nhận quá trình phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. Khi được nói lời cuối cùng, Sinh đã gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ án để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Đại diện gia đình người bị hại đã yêu cầu Sinh đền bù số tiền là 94 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Vi Văn Sinh 12 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 77 triệu đồng.