Đang tâm sát hại bạn gái trong đêm mưa

ANTĐ - Chỉ vì sự ham muốn vật chất tầm thường, Lê Quang Linh (SN 1988), trú quán tại xóm 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện ở thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đang tâm sát hại bạn gái của người bạn thân để cướp tài sản.

Đang tâm sát hại bạn gái trong đêm mưa ảnh 1Hiện trường vụ án mạng và đối tượng Lê Quang Linh

Nạn nhân đang cầm giấy báo nhập học trung cấp

20h ngày 9-10, tại khu vực đài phun nước, thuộc dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức xảy ra vụ án mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức tới ngay hiện trường. Nạn nhân là một cô gái trẻ nằm chết trên vũng máu, trên cổ còn nguyên chiếc quai túi xách giả da được xác định là phương tiện hung thủ dùng để gây án. Vùng đầu nạn nhân có dấu vết bị ngoại lực tác động gây chấn thương sọ não. Cạnh đó là 1 chiếc túi xách và chiếc ba lô bên trong có quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân, học bạ tốt nghiệp THPT, giấy báo nhập học của 1 trường trung cấp mang tên chị S.H.T (SN 1995), quê ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Tìm hiểu qua các nhân chứng xung quanh, một nhân viên bảo vệ ở khu vực này cho biết, trước khi phát hiện ra vụ án mạng, anh ta có nghe thấy văng vẳng tiếng phụ nữ la hét. Tuy nhiên do lúc đó là đêm tối, lại giữa cơn mưa rất to nên không rõ tiếng kêu phát ra từ đâu. Mặt khác, khu vực này thường xuất hiện các đôi trai gái đưa nhau đến tâm sự, đùa cợt nên tiếng hét của cô gái bị lầm tưởng chỉ là những cuộc vui chơi, nô đùa của các đôi trẻ tinh nghịch và không mấy ai quan tâm. 

Sau khi xác định rõ nhân thân của người bị hại, cơ quan công an tiến hành các biện pháp điều tra và được biết chị T. có mối quan hệ tình cảm với anh L.V.L (SN 1988), quê ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, làm nghề thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức.

Trấn tĩnh lại sau cú sốc mất người yêu, anh L đã cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin rất quan trọng. Ngày 6-10, sau khi nhận được giấy báo nhập học, chị T ra Hà Nội và được anh L đưa đi chơi. Do chưa có chỗ ở, anh T đưa chị L đến ở nhờ tại nơi trọ của một người bạn tại khu Lai Xá, huyện Hoài Đức. Chiều 9-10, anh L, chị T cùng với Lê Quang Linh (bạn thân của anh L) rủ nhau đi uống bia ở khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình,  sau đó cả 3 quay về khu vực xã An Khánh uống rượu tiếp. Trong cuộc rượu, chị T tâm sự với người yêu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không muốn đi học và có nhu cầu xin việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nghe được câu chuyện của chị T với anh L, Linh xen vào và hứa sẽ xin cho chị T được làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, gần nhà vợ của Linh. Bữa rượu gần tàn thì anh L lấy xe máy đi mua thẻ sim điện thoại. Tuy nhiên, do quá say, nên sau khi mua xong, anh L đã dựng xe máy và ngủ luôn trên yên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, anh L đi tìm chị T nhưng không thấy bèn gọi điện hỏi Linh thì nhận được câu trả lời, chị T muốn đi Ninh Bình thăm người quen, nên Linh đã chở ra bến xe ngay sau khi anh L đi mua sim điện thoại.

Sát hại người yêu của bạn thân

Xác định Lê Quang Linh có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cái chết của chị T nên cơ quan điều tra đã triệu tập nghi can này. Nhân thân của Linh được làm rõ đã có vợ và 2 con nhỏ, hiện đang sống nhờ nhà vợ tại thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. 

Xác minh khoảng thời gian của Linh trong đêm 9-10, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều điểm bất thường và tập trung đấu tranh. Không  chứng minh khoảng thời gian sử dụng sau khi rời khỏi quán rượu ở xã An Khánh, Linh buộc khai nhận đã sát hại chị T.

Theo đó, ngày 9-10, khi được anh L, chị T rủ đi uống bia  trong đầu Linh đã nảy sinh ý đồ xấu. Khi anh L rời quán rượu đi mua sim điện thoại, Linh đã dụ dỗ chị T về nhà trọ để lấy túi hành lý. Sau đó, Linh đưa chị T đến khu dự án Nam An Khánh để thực hiện hành vi phạm tội vì biết nơi đây rất vắng vẻ, ít người qua lại. Khi phát hiện Linh có ý đồ xấu, chị T kháng cự và bị Linh dùng tay túm tóc đập đầu xuống nền xi măng. Thấy chị T kêu cứu, Linh giật đứt quai túi xách giả da siết cổ nạn nhân đến chết. 

Sau khi gây án, đối tượng lấy chiếc điện thoại di động của chị T rồi phóng xe máy về nhà vợ lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Trung tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, chỉ vì ham muốn tầm thường, Linh từ một người bạn đã biến thành ác thú, đang tâm sát hại người yêu của bạn thân. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Lê Quang Linh, tiếp tục điều tra để  đưa đối tượng mất nhân tính này ra xử lý trước pháp luật.