Cướp vàng xong ung dung chạy đi...uống cà phê

ANTĐ - Sáng 3-2, tại cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã An Nhơn (Bình Định), Nguyễn Đồng Sơn (SN 1984, ở khu vực 9 phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), thủ phạm vụ cướp cửa hàng vàng xảy ra đêm 2-2 khai nhận, do thua bầu cua 70 triệu đồng bị các con bạc đòi nợ liên tục nên đã đi cướp để trả nợ.

Cướp vàng xong ung dung chạy đi...uống cà phê ảnh 1

Đối tượng Sơn cùng số dây chuyền vàng, là tang vật trong vụ cướp tài sản

Sơn khai, trước đó, khoảng 19h ngày 2-2, sau khi chuẩn bị một cục đá, khẩu trang, găng tay, đối tượng đã xông vào cửa hàng vàng Đồng Tín (ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) đập vỡ kính, cướp 13 sợi dây chuyền vàng 24k trị giá hơn một trăm triệu đồng. 

Cướp được vàng, Sơn chạy về hướng xã Cát Tường, huyện Phù Cát, sau đó ung dung ngồi uống nước trong một quá cà phê mà không biết rằng anh Bùi Ngọc Dương (SN 1971 ở gần tiệm vàng Đồng Tín) đã đuổi theo và báo CAP Nhơn Thành bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đáng nói, cửa hàng vàng Đồng Tín trước đó đã 2 lần bị cướp đột nhập, cướp tài sản, nhưng chủ cửa hàng vẫn không trang bị camera giám sát và không có người bảo vệ cửa hàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.