Cướp tài sản, hiếp dâm rồi hóa trang người ăn mày để trốn

ANTĐ - Ngày 31-8, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết đã bắt đối tượng Phạm Văn Hà (23 tuổi, ở xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) hóa trang ông lão ăn mày để trốn vào miền Nam. Phạm Văn Hà cùng đồng bọn Phạm Văn Chiều (18 tuổi, ở thôn Rộc Măng, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) đã thực tổ chức cướp giật tài sản và đánh đập, làm trò đồi bại một người phụ nữ đi đường.

Phạm Văn Chiều là tài xế lái xe đào thuê cho một ông chủ ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ. Phạm Văn Hà phụ xe cho Phạm Văn Chiều. Chiều 14-8, Phạm Văn Hà rủ Phạm Văn Chiều đi nhậu và đến quán karaoke Hương Quế, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, hát. Sau khi tính tiền ra về, phát hiện chị Phạm Thị T. điều khiển xe tay ga Attila đến quán. Chiều bước tới và rủ chị T. đi nhà nghỉ, nhưng chị T. không đồng ý và điều khiển xe bỏ đi. Cả hai tên điều khiển xe bám theo chị T. Một mình một xe đi trong đêm, chị T. càng sợ và tìm cách né tránh chạy về nhà. Tuy nhiên 2 đối tượng liên tục bám theo. 

Khi đến đoạn đường vắng thị trấn Ba Tơ, Chiều và Hà áp sát giật điện thoại di động của chị T. đang cầm trên tay rồi bỏ chạy về hướng xã Ba Dinh. Chị T. điều khiển xe máy chạy theo mục đích lấy điện thoại lại. Tuy nhiên đuổi theo được một đoạn thì mất dấu 2 tên cướp, chị T. đành điều khiển xe về nhà. Trên đoạn đường về đường tối om, 2 tên cướp trên lại xuất hiện bám theo phía sau chị T.

Cướp tài sản, hiếp dâm rồi hóa trang người ăn mày để trốn ảnh 1

Hai đối tượng Phạm Văn Chiều và Phạm Văn Hà 

Khi hai đối tượng áp sát, chị T. nhận ra 2 kẻ vừa cướp điện thoại của mình. Dừng xe, chị T. năn nỉ xin lại điện thoại. Một đối tượng hùng hổ dùng tay đánh chị T. và bắt chị T. phải lần lượt quan hệ tình dục cả hai thì sẽ trả điện thoại. Chị T. sợ hãi không chấp nhận “phục vụ” 2 tên cướp, liền bị cưỡng ép và đánh. Trong lúc bị đè, chị T. dùng chân đạp Hà ngã ra đường. Chị T. chạy đến điều khiển xe máy chạy trốn về nhà bà Phạm Thị Đanh ở thôn Kà La, Ba Dinh.

Sáng hôm sau chị T. đến Công an xã Ba Dinh trình báo vụ việc bị 2 đối tượng cướp tấn công. Công an huyện Ba Tơ sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng triển khai lực lượng lấy lời khai nạn nhân và điều tra, truy bắt 2 tên cướp “yêu râu xanh”.

Từ nguồn tin người dân báo phát hiện một xe máy bị ngã dưới đám ruộng bên đường cách hiện trường nạn nhân bị tấn công khoảng 500m. Hiện trường cho thấy là vụ tai nạn giao thông, người điều khiển xe không làm chủ tốc độ ngã xe xuống ruộng. Xe bị hỏng không thể chạy nên người bị tai nạn bỏ xe lại. Biển số xe cũng đã bị lấy đi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh số khung xe và xác đinh được chủ xe cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản của chị T. Trong lúc tên Phạm Văn Chiều đang trốn tại nhà gia đình vợ tại thôn Làng Măng, Ba Dinh, thì lực lượng trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Riêng tên đồng bọn là Phạm Văn Hà trong đêm đó trốn ngủ nhờ tại nhà người quen ở xã Ba Dinh, đến sáng hôm sau về nhà mẹ đẻ là bà Phạm Thị Ni, thôn Gò Ôn, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Biết Công an huyện đang điều tra vụ cướp, Phạm Văn Hà nhanh chóng bỏ trốn về nhà vợ là Đinh Thị Thơm, ở xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà. Lực lượng Công an huyện tổ chức bắt Hà tại huyện Sơn Hà. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Phạm Văn Hà ra Quốc lộ 24 đón xe lên huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông, trốn. Ngày 30-8, Phạm Văn Hà lẻn về lại huyện Ba Tơ để lấy tiền bạc, giấy tờ tùy thân, nhằm trốn biệt xứ vào miền Nam.

Nhận được tin của người dân cung cấp, Công an huyện Ba Tơ bố trí lực lượng truy bắt. Phạm Văn Hà mặc đồ hóa trang thành người ăn mày từ Ba Tơ đón xe buýt xuống Quốc lộ 1A (thuộc huyện Mộ Đức) theo xe đò vào miền Nam. Tại ngã tư Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, trong lúc tên Phạm Văn Hà vừa bước lên xe khách vào tỉnh Bình Phước thì bị khống chế, bắt giữ.