Cuộc chạy trốn của cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

ANTĐ -Một ngày đầu tháng 7-2016, Q. lén lấy điện thoại gọi về cho bố là ông Đào Văn P. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Q. chỉ kịp nói một câu: “Bố mang tiền sang Trung Quốc chuộc con về”. Rất may, sau đó lợi dụng lúc nhà chồng sơ hở nên Q. trốn được ra ngoài để tìm đường về quê hương...

Trung tuần tháng 7-2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của ông Đào Văn P. (1969, trú xã N., huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về sự việc: Con gái ông là Đào Thị Q. (1993) mất tích hơn 1 năm nay, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi vẫn không có kết quả...

Đến đầu tháng 7-2016, ông P. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của con gái rằng bố mẹ mang tiền sang Trung Quốc để chuộc con về. Sau đó, ông P. gọi lại thì điện thoại không liên lạc được. Đang hoang mang, lo lắng cho tính mạng của con gái thì 2 ngày sau, ông P. nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ cho biết: Con gái ông đã bị bán sang Trung Quốc, ông mang tiền sang mà chuộc con về.

Sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, phương án điều tra, xác minh được triển khai. Xác định nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng xác minh nơi ở của nạn nhân Q. để tiến hành giải cứu. Ngay sau đó, các TS dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc để tìm kiếm manh mối.  

Căn cứ vào một số thông tin ít ỏi từ ông Đào Văn P., các TS đã tìm cách liên lạc được với Q. qua số điện thoại mà Q. từng gọi điện về nhà. Theo đó, Q. cho biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc và bị ép làm vợ một người Trung Quốc. Trong lúc bị nhà chồng giam lỏng thì ngày 12-7, Q. đã tìm cách trốn được ra ngoài và hiện đang lang thang tại Trung Quốc chứ không biết cụ thể đang ở đâu.

Trước thông tin hết sức quý giá này, các trinh sát Phòng CSHS đã khuyên Q. tìm đến trụ sở CA gần nhất để lánh nạn, đồng thời liên hệ với tổ chức quốc tế Rồng Xanh (tổ chức chuyên giúp đỡ những người gặp nạn) để nhờ trợ giúp.

Đến ngày 15-7, các trinh sát đã xác định được nơi ở của Q. và nhờ tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ đưa Q. về Việt Nam. Ngày 23-7, Đào Thị Q. đã được các trinh sát Phòng CSHS ra Hà Nội đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An. Tại CQĐT, Q. kể về cuộc hành trình bị lừa bán sang Trung Quốc trong nỗi đắng cay, tủi nhục.

Đào Thị Q. gặp lại bố sau hơn 1 năm bị bán sang Trung Quốc.

Đào Thị Q. sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không có điều kiện, Q. nghỉ học sớm và theo chồng về Thanh Hóa. Cuộc sống hôn nhân vội vàng đối với một cô gái trẻ chưa biết đến những va vấp trong cuộc đời đã đưa Q. rơi vào bế tắc. Q. chia tay chồng trong nỗi ân hận và tiếc nuối. Một ngày tháng 4-2015, sau khi giải quyết các thủ tục cần thiết, Q. quyết định trở về quê với bố mẹ. Thế nhưng, trên đường về quê, nghĩ đến tương lai mù mịt của mình, nếu trở về cũng trở thành gánh nặng của bố mẹ nên Q. xuống xe, vào bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An, xin việc làm.

Tại đây, Q. vào một nhà hàng xin làm công việc rửa bát, bưng bê. Thế nhưng, làm được một thời gian thì Q. bị chủ ép phải tiếp khách làng chơi. Không chấp nhận làm kiếp “buôn phấn, bán hoa”, Q. chán nản và có ý định bỏ việc. Trong lúc đang chán nản, Q. tình cờ gặp một người đàn ông giới thiệu tên Tùng (quê ở Hà Nội). Qua trò chuyện, Q. được Tùng hứa hẹn sẽ đưa đi làm việc tại một quán cà-phê ở Hà Nội. Đang như người “chết đuối vớ được cọc”, Q. liền đồng ý và đi theo Tùng.

Thế nhưng, thay vì đưa Q. đi làm việc tại Hà Nội, người đàn ông tên Tùng đã đưa Q. ra khu vực biên giới và bán cho một người phụ nữ với giá 8 vạn nhân dân tệ. Người phụ nữ này sau đó tiếp tục bán Q. cho một người đàn ông khác để làm vợ. Từ khi trở thành vợ của người đàn ông nơi xứ người, Q. bị đối xử tàn nhẫn, thậm chí bị giam lỏng trong phòng.

Một ngày đầu tháng 7-2016, Q. lén lấy điện thoại gọi về cho bố là ông Đào Văn P. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Q. chỉ kịp nói một câu: “Bố mang tiền sang Trung Quốc chuộc con về”. Rất may, sau đó lợi dụng lúc nhà chồng sơ hở nên Q. trốn được ra ngoài để tìm đường về quê hương.

Gặp lại người thân sau bao sóng gió cuộc đời, Q. không giấu được nước mắt. Giờ cô đã được đoàn tụ với gia đình và đây cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người về các thủ đoạn tinh vi của bọn buôn người hiện nay.