Chuốc say chủ nhà rồi ra tay sát hại, cướp tài sản

ANTĐ - Đến nhà ông Dần uống rượu, Thắng chuốc say chủ nhà rồi cả hai lăn ra ngủ. Trong lúc ông Dần ngủ say thì Thắng tỉnh dậy ra tay sát hại vợ ông Dần và cướp đi đôi hoa tai bằng vàng. Gây án xong, Thắng nhanh chóng rời đi.

Ngày 29-5, thông tin từ UBND xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều tối ngày 28-5, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin ban đầu thì sự việc bắt đầu từ 17h chiều cùng ngày, khi đối tượng Vi Văn Thắng (SN 1993) trú ở bản Cỏ Noong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong đến nhà ông Sầm Văn Dần (SN 1955) và bà Vi Thị Loan (SN 1953) trú cùng bản để uống rượu.

Trong cuộc nhậu, Thắng chuốc say chủ nhà rồi cả hai cùng lăn ra ngủ. Một lúc sau, Thắng tỉnh dậy, lúc này thấy bà Loan đeo đôi bông tai bằng vàng nên gã hàng xóm nổi lòng tham. Để cướp đôi bông tai đó, Thắng tấn công bà Loan.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (ảnh: Q. Phong)

Quá trình xô xát gây ra tiếng động nên ông Dần tỉnh dậy. Thấy Thắng đang ra tay sát hại vợ thì xông vào cứu. Ông Dần bị Thắng dùng dao chém nhiều nhát vào người. Gây án xong, Thắng nhanh chóng rời đi. Ông Dần lết sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 200 mét kêu cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. “Tại hiện trường, bà Loan mất đi đôi bông tai bằng vàng và túi đựng tiền”, ông Lương Trường Sơn trưởng công xã Mường Nọc cho biết.

Được biết, Thắng là một đối tượng nghiện lâu năm và thường có hành vi ăn trộm, ăn cắp của người dân trên địa bàn. Hiện ông Dần đã được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y công an tỉnh Nghệ An về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.