Gây án mạng vì cuồng ghen - tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình

ANTD.VN - Vụ chồng giết vợ tại Yên Bái không phải là trường hợp đầu tiên đoạt mạng người bạn đời nghi do mâu thuẫn và ghen tuông mù quáng. Trước đó, rất nhiều vụ án thương tâm vì nguyên nhân tương tự cũng đã xảy ra.

Ngày 18-1, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) về hành vi giết người.

Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, cho biết sáng sớm ngày 18-1, Ủy ban Nhân dân xã đã nhận được thông tin chị Phạm Thị Tươi (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) bị chồng là Nguyễn Văn Thìn dùng dao cắt cổ. Chị Tươi tử vong tại chỗ.

Gây án mạng vì cuồng ghen - tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng

Ông chủ tịch xã cho biết tại cơ quan điều tra Thìn khai do ghen tuông, đòi "sinh hoạt" vợ chồng nhưng không được nên gây án.

Trước đó, rất nhiều vụ cuồng ghen cũng đã gây nên những hậu quả thương tâm.

Khoảng 18 giờ ngày 4-11-2018, do ghen tuông, trong lúc cự cãi, Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, tạm trú xã tại xóm 2, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Nghệ An) đã bất ngờ tưới xăng lên người vợ là chị Trần Thị Th. (SN 1981) rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, chị Th đã kịp vùng chạy sang nhà người thân ở bên cạnh nhờ dập lửa, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng bỏng ở lưng, tay và cổ.

Sự việc sau đó đã được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc

Cuồng ghen đâm bạn gái trọng thương

Chỉ vì ghen tuông – mặc dù mối quan hệ tình cảm đã chấm dứt từ năm 2016, Phạm Văn Viên (SN 1994)  đã nhiều lần nhắn tin đe dọa người yêu cũ là chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên).

Vào tối ngày 14-10-2018, Viên tới gặp chị T. ở phố Bùi Thị Xuân, rồi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào cô gái trẻ, khiến nạn nhân gục xuống đường, mất rất nhiều máu. Sau khi gây án, Viên đã gọi điện cho mẹ và anh họ của nạn nhân để thông báo về vụ đâm dã man, rồi y còn bình tĩnh chụp hình con dao dính máu để đăng lên Facebook.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án, Viên đã được người nhà dẫn tới cơ quan Công đầu thú.

Ngày 13-6-2018, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ở tỉnh Gia Lai) về tội “giết người”. Nạn nhân được xác định là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh), là nhân viên bán hàng lưu niệm cho 1 cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiếu và chị N có mối quan hệ tình cảm nhiều năm nhưng đã chia tay. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, Hiếu phát hiện chị N có chụp ảnh cùng người khác, đăng trên mạng xã hội nên tỏ ra ghen tuông. Và Hiếu khai báo, cũng có nghe thông tin chị N chuẩn bị lấy chồng.

Từ đó Hiếu lên kế hoạch gặp mặt chị N để nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm. Ngày 31-5-2018, Hiếu gặp được chị N rủ đi uống nước chung nhóm rồi cả 2 về phòng trọ của Hiếu.

Tại đây, chị N nói rằng đây là lần gặp cuối cùng của 2 người. Hiếu không đồng ý và cả 2 dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Rạng sáng 1-6, khi chị N đang ngủ say Hiếu dùng dây siết cổ nạn nhân đến tử vong.

Gây án mạng vì cuồng ghen - tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình ảnh 2

Vũ Ngọc Hiếu đã sát hại người yêu cũ rồi phi tang xác nạn nhân 

Nhiều người không biết cách ứng xử khi người thứ ba xuất hiện trong hôn nhân, tình yêu nên đã vô tình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Trước những vụ án đau lòng trên, chuyên gia khuyên trong tình huống này phải xử lý khéo thay vì sử dụng trò đánh ghen kiểu giang hồ....

Gây án mạng vì cuồng ghen - tự hủy hoại hạnh phúc của chính mình ảnh 3

Đừng để ghen tuông mù quáng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình

Trong tình huống nào bạn cũng hãy đặt hạnh phúc gia đình, con cái lên trên, cố gắng lôi kéo người bạn đời về phía mình, cứu cuộc hôn nhân. Tuyệt đối không nổi nóng, dùng những biện pháp đánh ghen thiếu khôn ngoan, không chỉ vi phạm pháp luật, mà tự mình đánh mất hạnh phúc của mình.