Cảnh sát hình sự xuyên đêm, vượt mưa lũ truy bắt nhóm cướp manh động

ANTD.VN - Những ngày tháng 8-2017, Hà Nội bắt đầu se lạnh, nhưng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc thì mưa lũ xảy ra liên tiếp, đường sá đi lại rất khó khăn vì sạt lở. Đó cũng là lúc các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) không quản ngại hiểm nguy, lên đường truy bắt nhóm tội phạm cướp tài sản đang ẩn náu tại Yên Bái.

Cướp xe máy của… chính mình

Cảnh sát hình sự xuyên đêm, vượt mưa lũ truy bắt nhóm cướp manh động ảnh 1Các đối tượng Mạnh, Thuần và Dũng 

Đêm 12-8-2017, anh Trần Văn Quyền (SN 1987, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình), chủ một cơ sở cầm đồ trên địa bàn đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo về việc bị một nhóm đối tượng hành hung, cướp chiếc xe máy của khách đang cầm cố tại cơ sở của mình. Anh Quyền cho biết, đối tượng cầm đầu trong vụ này là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Tuy nhiên, chiếc xe bị cướp lại chính là xe của Nguyễn Quốc Dũng (mang BKS 29T1 - 461.44) trước đó được một người phụ nữ cầm cố tại cơ sở của anh Quyền. 

Từ đơn trình báo, CAQ Hai Bà Trưng đã nhanh chóng triệu tập các đối tượng có liên quan. Thế nhưng Nguyễn Quốc Dũng cùng em trai là Nguyễn Quốc Mạnh và một đồng phạm khác là Phan Văn Thuần (SN 1993, trú tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã bỏ trốn. Căn cứ các thông tin thu thập được, cơ quan công an xác định, ngày 4-8-2017, Nguyễn Quốc Dũng vay số tiền 10 triệu đồng của một phụ nữ. Để đối phương tin tưởng, Dũng đã đặt lại chiếc xe với lời hứa: “Chị yên tâm đi, chỉ vài ngày nữa em sẽ trả lại tiền cho chị. Em vay nóng lo công việc và để lại chiếc xe máy của em để làm tin”.

Tuy nhiên, vài ngày đã trôi qua mà không thấy Dũng trả tiền, người phụ nữ sốt ruột liền gọi Dũng cùng anh Quyền ra uống nước. Ba bên thỏa thuận là chiếc xe máy của Dũng sẽ cầm cố cho anh Quyền lấy 10 triệu đồng trong vòng 1 tuần. Số tiền nợ gốc và lãi thì anh Quyền là người quyết định. Sau khi có đủ tiền, Dũng phải có trách nhiệm thanh toán cho anh Quyền. Thỏa thuận này đã được các bên đồng ý. Lại một tuần trôi qua không thấy Dũng liên lạc, đến hết ngày thứ tám thì anh Quyền gọi cho Dũng yêu cầu thanh niên này mang đủ 12 triệu đồng đến lấy xe về, trong đó 10 triệu đồng là tiền gốc, 2 triệu đồng là tiền lãi. Để ép Dũng chuộc xe, anh Quyền nói thêm: “Nếu chú không mang tiền đến chuộc là anh bán xe bù vào số nợ đấy”.

Sau này khi bị bắt, Dũng khai do bức xúc với thái độ và kiểu tính lãi “cắt cổ” của anh Quyền nên đã rủ em trai là Nguyễn Quốc Mạnh và đồng bọn mang hung khí đến “nói chuyện cho rõ ràng” với anh Quyền. Tại điểm hẹn ở cổng Công viên Thống Nhất (đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng), do không có đủ số tiền 12 triệu đồng như đã thỏa thuận trước đó, nên anh Quyền nhất quyết không đồng ý cho Dũng lấy xe. 

Không kiềm chế được bản thân, Dũng đã ra hiệu cho đồng bọn xông vào hành hung anh Quyền rồi cướp chiếc xe. Ăn mừng “chiến tích” trước khi lên đường bỏ trốn, các đối tượng còn kéo nhau đi hát karaoke. Sáng 13-8-2017, khi biết cơ quan công an triệu tập đến làm việc, Dũng, Mạnh và Thuần đã rủ nhau bỏ trốn khỏi Hà Nội.

Xuyên ngày đêm, vượt mưa lũ theo dấu vết tội phạm

Trung tá Nguyễn Ngọc Tùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Ngay sau khi nắm được thông tin Dũng, Mạnh và Thuần đã bỏ trốn, chúng tôi đã cử cán bộ xác minh nơi dừng chân ẩn náu của ổ nhóm này chính là quê nhà Yên Bái của Dũng và Mạnh. Sở dĩ chúng tôi nhận định được việc 3 đối tượng sẽ về quê của Dũng và Mạnh là bởi chúng đều không có tiền, buộc phải về quê để nhờ sự giúp đỡ của người quen. Và chắc chắn khi có tiền thì các đối tượng sẽ bỏ trốn chứ không ở lại Yên Bái, nên để tránh việc chúng tiếp tục di chuyển, gây khó khăn cho quá trình truy bắt, chúng tôi yêu cầu một tổ công tác lên đường ngay lập tức, bất chấp Yên Bái đang mưa to, lũ quét, lũ ống…”

Sau khi được lệnh, tổ công tác gồm 8 trinh sát do Đại úy Lê Hoài Nam - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự chỉ huy đã rời khỏi Hà Nội với quyết tâm cao phải bắt bằng được các đối tượng. Trung tá Lê Hoài Nam chia sẻ: “Ngay từ đầu chúng tôi đã nhận định rằng, các đối tượng sẽ không về nhà của Dũng và Mạnh vì như vậy sẽ bị lộ, nên nơi ẩn náu của nhóm này có thể là các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Do vậy, tổ công tác tôi đã chia 2 mũi, một mặt rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Mũi còn lại sẽ lần tìm dấu vết các đối tượng thông qua các mối quan hệ bạn bè của Dũng và Mạnh tại quê nhà”.

Khó khăn lớn nhất của tổ công tác là vào thời điểm trên, mưa lũ đã kéo dài nhiều ngày ở Yên Bái. Nhiều nơi sạt lở đất khiến đường sá đi lại rất trắc trở. Hơn nữa, tổ công tác không thông thuộc địa hình nơi đây nên việc di chuyển càng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát nên các trinh sát đã khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ. Một cán bộ tham gia chuyến công tác nhớ lại: “Chuyến đi ấy đúng là khổ thật. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày nên hầu hết hàng quán dọc đường đều đóng cửa. Thế là bao nhiêu nước đóng chai, bánh mỳ, mỳ tôm anh em mang theo lúc đó đều được mang ra dùng hết. Chúng tôi cũng quen những chuyến đi như thế này rồi”. Đại úy Lê Hoài Nam nói thêm: “Cũng may chúng tôi đã dự đoán đúng, chỉ cần chậm chân một chút là các đối tượng sẽ tiếp tục di chuyển. Nếu vậy, công tác truy tìm, bắt giữ sẽ còn gian nan hơn rất nhiều lần”.

Cảnh sát hình sự xuyên đêm, vượt mưa lũ truy bắt nhóm cướp manh động ảnh 2Khách sạn bỏ hoang nơi nhóm cướp ẩn náu

“Bàn thắng” ở “phút bù giờ”

Ngày 21-9-2014, cao tốc Hà Nội - Lào Cai được khánh thành và thông xe, bỏ lại tuyến đường cũ ngày một ít người qua lại. Và ven trục đường cũ này có một khách sạn nhỏ đã bị chủ của nó bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Đây cũng chính là nơi ẩn náu của nhóm cướp do Nguyễn Quốc Dũng cầm đầu. 

Nhìn từ ngoài vào, không ai nghĩ đây từng là một khách sạn. Nằm trên quả đồi thoai thoải, tòa nhà lúc đó đã phủ một lớp bụi mờ với những mảng tường bong tróc, mục nát, trơ ra vôi vữa vì mưa gió. Con đường dẫn vào khách sạn  cây dại giăng kín lối đi. Nhờ có sự giúp đỡ của Công an huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), các trinh sát đã tìm được tới nơi ẩn náu của Dũng và đồng bọn. Khách sạn này ngoài cửa chính ra vào thì còn một cửa thông ra ngoài cánh rừng rậm rạp. Do vậy, các chiến sỹ hình sự xác định, không thể sơ sẩy để các đối tượng trốn thoát.

Một vòng vây khép kín đã được các chiến sỹ triển khai, trong đó một mũi chặn bắt từ cửa sau, một mũi tấn công từ cửa chính. Và khi tất cả đã sẵn sàng, các chiến sỹ đã đạp cửa xông vào, khống chế, bắt giữ các đối tượng. Vì quá bất ngờ nên cả nhóm cướp không kịp trở tay. Theo lời khai của Dũng, Mạnh và Thuần, chúng đã chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn vì sợ công an truy tìm được, nhưng do mưa lớn nên các đối tượng nán lại thêm một chút. Nhưng chúng không ngờ, “phút bù giờ” quan trọng này lại giúp các cán bộ chiến sỹ “ghi bàn thắng” quyết định. Việc bắt giữ Nguyễn Quốc Dũng và đồng bọn đã thể hiện quyết tâm cao của cán bộ chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng trong công tác đấu tranh với tội phạm theo Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội.

Theo lời khai của Dũng, Mạnh và Thuần, chúng đã chuẩn bị di chuyển khỏi địa bàn vì sợ công an truy tìm được, nhưng do mưa lớn nên các đối tượng nán lại thêm một chút. Nhưng chúng không ngờ, “phút bù giờ” quan trọng này lại giúp các cán bộ chiến sỹ “ghi bàn thắng” quyết định. Việc bắt giữ Nguyễn Quốc Dũng và đồng bọn đã thể hiện quyết tâm cao của cán bộ chiến sỹ CAQ Hai Bà Trưng trong công tác đấu tranh với tội phạm theo Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội.