Cái chết tức tưởi của người vợ trẻ dưới lưỡi dao oan nghiệt của chồng

ANTD.VN -Người phụ nữ trẻ nằm gục chết ven đường bởi vết đâm sâu vào bụng và ngực tại thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Chỉ sau 12h nỗ lực phá án, đối tượng giết người đã lộ diện, và người đó  không ai khác, chính là người từng đầu ấp tay gối với nạn nhân…

 Người phụ nữ nằm chết ven đường

Khoảng 23h ngày 19-4, CAH Hoài Đức nhận được tin báo của người dân phát hiện một người phụ nữ nằm chết ven đường thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, xung quanh có nhiều vết máu. Ngay sau khi nhận tin, CAH Hoài Đức đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, kiểm tra phát hiện người phụ nữ có vết thương tại vùng bụng và đã tử vong. 

Xác định có dấu hiệu của vụ trọng án, CAH Hoài Đức đã báo CATP, phân công lực lượng bảo vệ hiện trường vụ án, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng xác định nhân thân, lai lịch của nạn nhân. Hiện trường vụ án là nơi hoang vắng, ít người qua lại, toàn bộ tài sản trên người nạn nhân đều còn nguyên nên nhận định ban đầu của các trinh sát là giết người do mâu thuẫn.

Công tác khám nghiệm hiện trường được lực lượng công an nhanh chóng triển khai

Cái chết tức tưởi của người vợ trẻ dưới lưỡi dao oan nghiệt của chồng ảnh 2

Từng chi tiết nhỏ cũng là mấu chốt để giúp lực lượng công an phá án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 phút, nhân thân đối tương được xác định là Nguyễn Hạnh, nhà ở Vân Canh, huyện Hoài Đức. Lực lượng công an đã làm gặp gia đình nạn nhân và được biết, khoảng 20h ngày 19-4, chị Hạnh được chồng là Phạm Doãn Quân, 32 tuổi, HKTT huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, chở đi chơi bằng xe máy Sirius màu trắng. Hiện Quân không có mặt ở nhà…

12 giờ phá án…

Xác định được đối tượng gây án chính là chồng nạn nhân – Phạm Doãn Quân, CAH Hoài Đức đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP dựng các mối quan hệ của đối tương, tổ chức rà soát tại nhà trọ, nhà nghỉ quanh khu vực, đồng thời vận động gia đình nạn nhân cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng.

Đến khoảng 11h ngày 20-4, sau 12h vụ án xảy ra, tổ điều tra đã bắt giữ được đối tượng Phạm Doãn Quân khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Cạn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, do nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình nên đã nảy sinh ý định giết vợ là chị Nguyễn Hạnh.

Đối tượng Phạm Doãn Quân tại hiện trường vụ án

Để thực hiện hành vi, 17h ngày 19-4, Quân đến lò rèn ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mua 1 con dao bầu rồi cất vào cốp xe. Khoảng 20h cùng ngày, sau khi ăn cơm cùng gia đình tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Quân dùng xe máy Sirius chở vợ đi dạo.

Đến 21h cùng ngày, khi đến đoạn đường liên thôn Đa, xã Di Trạch, quan sát thấy vắng người qua lại nên Quân đã dừng xe, bảo chi Hạnh xuống rồi mở cốp lấy dao. Quân dùng tay phải đâm 2 nhát vào bụng và ngực phải của chị Hạnh. Chị Hạnh hoảng sợ bỏ chạy được tầm 80m thì gục xuống hàng rào ven đường. Về phần mình, Quân vứt con dao vào vườn ổi nhà dân, rồi bỏ chạy, đón xe về Bắc Cạn trốn cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ.

CAH Hoài Đức đã di lý đối tượng về trụ sở CAH và bàn giao cho Phòng CSHS CATP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.