TP.HCM:

Bị tình mới của vợ hờ thách thức, ra tay giết người

ANTD.VN - Huân tìm mọi cách níu kéo vợ hờ quay về chung sống nhưng xảy ra mâu thuẫn với tình mới của người phụ nữ này. Khi tình địch thách thức, Huân ra tay giết người.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh vừa bàn giao nghi can Lưu Chí Huân (SN 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho phòng CSĐT Công an TP.HCM để điều tra về hành vi “giết người”.

Nghi can Lưu Chí Huân

Điều tra sơ bộ xác định, giữa Huân và chị N.T.B.V (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long) trước đây có quan hệ tình cảm nam – nữ và thuê phòng, chung sống như vợ chồng với nhau. Giai đoạn đó, cả 2 cùng làm công nhân ở Bình Dường.

Do phát sinh mâu thuẫn khi chung sống nên chị V cương quyết chia tay với Huân và chuyển đi nơi khác sinh sống. Sau đó, chị V lên TP.HCM thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, và làm việc tại đây. Chỉ 1 thời gian ngắn, chị V có quan hệ tình cảm với người thanh niên kém tuổi đang làm trong lĩnh vực xây dựng, là anh P.M.Đ (SN 1990, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Huân tìm mọi cách liên lạc với chị V để níu kéo tình cảm, mong chị này quay về chung sống. Khi biết chị V có tình mới, Huân vẫn không bỏ cuộc mà cương quyết hơn.

22h đêm 18-5-2017 Huân gọi điện thoại cho chị V để tiếp tục nài nỉ quay về chung sống. Chị V vẫn không thay đổi thái độ. Lúc này, anh Đ có mặt bên cạnh chị V nên giật lấy điện thoại và nói lớn với Huân “mày muốn gì thì đến đây”. Ngay khi cúp máy, Huân lấy xe gắn máy chạy vài chục km để có mặt trước nhà chị V.

Khi Huân gọi điện thoại cho chị V thì anh Đ lại bắt máy. 2 bên cự cãi với nhau. Một lúc sau, anh Đ ra gặp Huân nói chuyện, lập tức xảy ra ẩu đả với nhau. Bị yếu thế, anh Đ chạy về phòng trọ của mình ở gần đó. Nhưng Huân rút dao truy đuổi theo sau và đâm gục tình địch.

Sau khi gây án, Huân lấy xe gắn máy tẩu thoát. Anh Đ được người dân chung xóm trọ đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong đêm, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để vào cuộc điều tra, truy xét. Đến sáng 19-5 Công an đã ắt giữ được Huân. Bước đầu Huân thừa nhận hành vi phạm tội. Huân cho rằng do ghen tuông và bị tình địch thách thức nên đã ăn thua và trong cơn nóng giận đã lỡ xuống tay.