Bé gái người Việt 9 tuổi bị sát hại ở Nhật Bản có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

ANTD.VN - Cảnh sát Nhật Bản ngày 27-3 cho hay, họ đang tiếp tục điều tra về án giết người liên quan đến việc phát hiện thi thể bé gái 9 tuổi người Việt gần cống thoát nước ở tỉnh Chiba.

Theo hãng tin Kyodo News dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết, qua điều tra ban đầu, dường như nạn nhân đã bị bóp cổ. Cảnh sát tin rằng bé gái người Việt này, được xác định là em Lê Thị N.L đã bị giết ở nơi khác rồi mới được đưa đến địa điểm phát hiện xác nạn nhân bởi vùng cỏ xung quanh khu vực này không có dấu vết bị nát.

Các nhà điều tra Nhật Bản khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái 9 tuổi người Việt tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Ảnh: Kyodo

Hãng tin Jiji Press đưa tin, cảnh sát có kế hoạch khám nghiệm tử thi vào hôm nay 27-3 hoặc muộn hơn để xác định nguyên nhân cái chết cũng như điều tra các chi tiết khác.

Trước đó, Sở cảnh sát tỉnh Chiba cho biết, họ đã nhận được một cú điện thoại vào sáng chủ nhật 26-3 từ một người đàn ông 49 tuổi nói rằng khi đang câu cá thì ông phát hiện thi thể của một bé gái nằm trên bãi cỏ dưới chiếc cầu bắc qua mương thoát nước trong thành phố Abiko. Nạn nhân khi đó không có quần áo cũng như bất cứ vật dụng gì mang theo. Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. 

Sau đó, bé gái được xác định là một người Việt Nam, tên Lê Thị N.L, hiện đang học lớp 3 tại trường tiểu học ở thành phố Matsudo trong tỉnh.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân cách nhà em ở 10 km. Trước đó 2 ngày, bé N.L mất tích trên đường đến trường. Cùng ngày, gia đình đã trình báo với cảnh sát về trường hợp mất tích của em.

Trong khi đó, hãng tin Japan Times cho hay, hàng xóm đã rất sốc trước tin bé gái người Việt thiệt mạng và cho biết cô bé là người thân thiện, thật thà, thích trò chuyện.

Bà Taeko Saito, 69 tuổi, sống gần gia đình cô bé ở Matsudo nói: “Tôi không thể tin rằng tôi không còn có thể gặp cô bé nữa”. Bà Saito, một trong những tình nguyện viên của đội tuần tra chống tội phạm địa phương, đã làm quen với L vào mùa hè năm ngoái. Khi bà hỏi về rau trồng trong vườn của gia đình, L vui vẻ trả lời rằng đó là rau Việt Nam. Kể từ đó, L chào Saito bất cứ khi nào cô bé nhìn thấy bà. N.L cũng hay tặng đặc sản quê hương cho bà, như kẹo, cà phê.

Bà Saito cũng cho hay, ngay khi nhận được tin tìm được thi thể bé gái ở Abiko, bà đã cầu mong đó không phải là N.L, vì địa điểm này cách nhà 10km. Tuy nhiên, khi cảnh sát xác nhận đó là sự thật, bà cứ bần thần cả người.

Một phụ nữ người hàng xóm khác, 35 tuổi, có con gái học cùng trường với N.L cũng" bày tỏ: “Tôi đã rất lo lắng khi nghe tin cô bé biến mất. Đó là một đứa trẻ ngoan và thật thà. Con bé không bao giờ nhút nhát khi gặp người lạ. Thật quá tàn nhẫn”.