Bắt giữ kẻ bắn chết vợ tại quán mại dâm trá hình

ANTD.VN - Chỉ vì vợ không chuẩn bị đủ đồ lễ thắp hương, Trương Văn Hà đã cầm súng bắn chết vợ vào đúng chiều 30 Tết Giáp Ngọ 2014. Sau 16 ngày bỏ trốn sang Trung Quốc, Hà đã bị lực lượng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một quán mại dâm trá hình thuộc địa phận tỉnh Quảng Tây.

Trương Văn Hà (X) bị lực lượng chức năng bắt giữ tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

Trương Văn Hà (SN 1967, trú tại số 18, ngõ Y, phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) sinh ra  ở Quảng Đông, Trung Quốc. Nhà Hà có tới 9 anh chị em, Hà là con thứ sáu. Chị gái Hà đang thụ án tại một trại giam của Bộ Công an, còn em trai phải đi cai nghiện bắt buộc. Hà có biệt danh Hà “cọ” vì nhiều lần đi trại,  hắn bị cạo trọc đầu nên tự đặt cho mình cái tên Hà “cọ”.

Trở thành lưu manh khi mới 17 tuổi

Với trình độ văn hóa 2/10, ngoài việc viết được cái tên mình thì Hà chẳng...  biết viết chữ nào khác cả. Ngay khi vừa bị bắt giam vì tội sát hại vợ, Hà đã thuê ngay luật sư để có người “đọc cho nghe lời khai” và xác nhận đúng nội dung. Ít chữ nhưng cái tính lỳ đòn và thích gây rối đánh người thì Hà có thừa. Hà trở thành một kẻ lưu manh chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi,  bị CAQ Ba Đình bắt vì tội cố ý gây thương tích rồi bị xử phạt hành chính. Chưa đầy một năm sau, hắn  tái phạm và bị phạt 3 năm cải tạo.

Từ năm 1988 đến năm 2012, Hà liên tục bị cơ quan chức năng “sờ gáy” về các hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc … Sau tiền án thứ hai, Hà “cọ” lấy vợ nhưng khi người phụ nữ này mang thai tháng thứ sáu, Hà tham gia một vụ cướp bạc và bị tuyên án 15 năm tù giam. Con được 6 tháng, vợ Hà bỏ đi, do thiếu sự chăm sóc của cha mẹ từ bé nên sau này Trương Nam Phong (con trai Hà – phóng viên) cũng thành kẻ lưu manh. Thời điểm Hà “cọ” bị tạm giam chờ xét xử, Phong cũng đang phải thi hành bản án cưỡng đoạt tài sản. 

Thi hành xong bản án 15 năm, Hà ra tù, quen biết chị Trương Thị Lan Phương và kết hôn năm 2009. Được gia đình nhà vợ cung cấp vốn, dù Hà chẳng biết viết chữ  nhưng đã cùng vợ kinh doanh cho vay lãi. Vợ chồng Hà phất lên nhanh chóng nhờ cái uy của Hà trong giới giang hồ. Hà cũng chẳng cần phải “đao to búa lớn”, cứ nhẹ nhàng và chẳng ai dám quỵt nợ. Thậm chí, khi Hà bỏ trốn sau khi giết vợ, chị Phương đã tử vong, tưởng rằng con nợ sẽ  thừa cơ quỵt tiền nhưng hàng ngày con nợ vẫn nộp tiền cho đám đàn em chuyên làm nhiệm vụ thu nợ cho Hà “cọ” đầy đủ.

Những phát súng oan nghiệt

Trở lại với vụ việc chiều 30 Tết Giáp Ngọ. Tại hiện trường vụ án, lực lượng kỹ thuật hình sự thu được 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn tại các vị trí cánh cửa ra vào, trong nhà, thậm chí trong cả túi rác. Ở vị trí bậc thứ 13 lối lên tầng 2 có một chiếc búa sắt cán gỗ đầu búa bị gẫy tung. Trên bệ bếp phía ngoài có một thanh đoản kiếm và 2 tuýp sắt đều dính máu.

Theo một số nhân chứng, vào buổi chiều, tại căn nhà này đã xảy ra một vụ cãi vã giữa 2 vợ chồng Trương Văn Hà - Trương Thị Lan Phương. Chị Phương đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống đường và trốn ra ngoài nhưng bị chồng là Trương Văn Hà đuổi theo, bắt được lôi về nhà đánh tiếp. Tại thời điểm xảy ra vụ việc có vợ chồng một người bạn của Hà, em trai chị Phương nhưng cũng không cản nổi cơn điên loạn của Trương Văn Hà. 

Liền sau đó, 2 phát súng nổ chát chúa vang lên trong ngôi nhà. Đúng lúc đó, lực lượng CSKV CAP Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân đã   yêu cầu Trương Văn Hà dừng hành vi đánh đập, đưa chị Trương Thị Lan Phương đi cấp cứu. Không dừng lại, Hà tiếp tục dùng súng bắn về phía cửa để thị uy. Trước hành vi manh động của Trương Văn Hà, lực lượng CAP Kim Mã đã đề nghị người dân giải tán, đồng thời xin lực lượng hỗ trợ. Lợi dụng lúc nhốn nháo, Trương Văn Hà đã bỏ trốn. Chị Trương Thị Lan Phương được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. 

Theo biên bản khám nghiệm tử thi, chị Trương Thị Lan Phương bị 2 vết đạn bắn vào ngực  gây thủng phổi và cuống tim. Ngoài ra, chị Phương còn bị rất nhiều vết thương vào đầu mặt. Vì sống bằng nghề cho vay lãi nên trong nhà Hà - Phương lắp 3 chiếc camera giám sát. Xem lại những hình ảnh Hà “cọ” đánh chị Phương, không ai không đau lòng vì những cú đánh bằng tuýp sắt và thanh đoản kiếm của người chồng vũ phu.

Sau khi sát hại vợ, Trương Văn Hà đã đi lang thang nhiều nơi, ngày 31-1-2014 (tức chiều mùng 1 Tết Giáp Ngọ), Hà đã đến nhà một “đàn em” là Trần Việt Dũng (Dũng “bóng nhựa”) là bạn tù với Hà từ năm 1995 ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Trong câu chuyện bên mâm cỗ Tết, Hà đã lấy ra một khẩu súng và nói “tao sẽ giết mấy đứa”, đồng thời cho biết sau khi hỏa táng vợ xong sẽ tự sát. Sợ Hà “cọ” làm liều, Dũng “bóng nhựa” đã giằng lấy khẩu súng sau đó đã giao nộp cho cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT sau đó đã tiến hành bắn thực nghiệm 3 viên đạn và so sánh với 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn thu được tại hiện trường, qua đó khẳng định, vết đạn gây nên cái chết cho chị Phương chính là do Hà “cọ” bắn ra. Ngày 30-1-2014, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trương Văn Hà. Ngày mùng 4 Tết, khi gia đình tổ chức đưa tang chị Phương, có người đã nhìn thấy Hà “cọ” lén lút dự đám tang. 

Ngày 13-1-2016, phiên tòa phúc thẩm xét xử Trương Văn Hà  đã tuyên đối tượng có 4 tiền án, 7 tiền sự này án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bản án được tuyên đúng 2 năm sau ngày Hà dùng súng bắn chết vợ. 

Truy lùng đối tượng trong các nhà nghỉ

Biết mình đang bị truy lùng gắt gao, Hà “cọ” đã tìm cách trốn sang Trung Quốc bằng đường sông, sống ẩn dật trong những khu đèn đỏ giáp biên giới. Với tội ác tày trời, Hà “cọ” lẩn như chạch, không dám thò mặt ra ngoài. 

Nhớ lại thời gian truy bắt  Trương Văn Hà, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, khi đó là Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội kể, lúc xảy ra vụ việc Hà “cọ” bỏ trốn, chỉ còn cách giao thừa khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của phòng và Đội CSHS - CAQ Ba Đình phong tỏa tất cả những địa điểm nghi vấn Hà “cọ” đang lẩn trốn.

Các trinh sát hình sự đã phải rà soát các nhà nghỉ trong những ngày đầu năm mới. Do yêu cầu công tác nên trực tiếp những người chỉ huy, lãnh đạo phải tiếp cận và giải thích với người dân. Vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu vì có thông tin Hà “cọ” có thể còn mang theo cả lựu đạn, do vậy lực lượng truy bắt phải triển khai kế hoạch phòng thủ và tấn công ở những nơi nghi ngờ đối tượng lẩn trốn. Mũi bao vây vòng ngoài được trang bị thêm cả súng bắn tỉa để hỗ trợ cho mũi tiếp cận với đầy đủ áo giáp và mũ chống đạn. 

Ngày mùng 7 Tết, các trinh sát nhận được thông tin Hà “cọ” từ Móng Cái, Quảng Ninh “vượt sông” trốn sang Trung Quốc. Đề nghị công an địa phương phối hợp, các anh đã nhận được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Ninh, CATP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), rà soát từng nhà trọ, nhà nghỉ để truy tìm Hà “cọ”.

Sau 1 tuần kiên trì mật phục đeo bám, Công an tỉnh Quảng Tây đã phát hiện Hà “cọ” tại một quán mại dâm trá hình, bắt giữ bàn giao cho lực lượng biên phòng Quảng Ninh. Sau đó, Hà “cọ” được tổ công tác của lực lượng CSHS di lý về Hà Nội, kết thúc 16 ngày đêm săn lùng liên tục kể từ đêm 30 Tết Giáp Ngọ. 

Cái bản tính côn đồ của Hà “cọ” chẳng thể nào thay đổi. Trong những ngày tạm giam tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội, Hà tỏ ra bất cần. Cũng tại đây, Hà đã  phạm thêm tội danh chống người thi hành công vụ. Đó là vào sáng 2-6-2014, thực hiện kế hoạch kiểm tra buồng giam, tổ công tác trại tạm giam số 1 do đồng chí Hà Tiến Chung làm tổ trưởng đã kiểm tra buồng giam của Hà “cọ” cùng can phạm Nguyễn Huy Hoàng. Khi có lệnh ra ngoài, can phạm Hoàng đi ra ngay nhưng Hà thì ngồi tại chỗ chửi bới tổ công tác, rồi bất ngờ chồm dậy dùng mảnh sắt bằng kim loại có đầu nhọn đâm vào vai trái của đồng chí Chung gây thương tích. 

Trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội, Hà cũng đã có lần tìm đến cái chết. Khoảng 9h40 ngày 5-10-2014, khi chỉ có một mình trong phòng giam, Hà định tự sát bằng cách treo cổ nhưng may mắn được các cán bộ quản giáo phát hiện kịp thời. 

Ngày 13-1-2016, phiên tòa phúc thẩm xét xử Trương Văn Hà, đã tuyên bản án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, kết thúc cuộc đời đối tượng có 4 tiền án, 7 tiền sự. Bản án được tuyên đúng 2 năm sau ngày Hà dùng súng bắn chết vợ.