Án mạng vì mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) - Hôm qua 5-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thuấn (ảnh) 3 năm tù về tội giết người.

Án mạng vì mâu thuẫn nhỏ

(ANTĐ) - Hôm qua 5-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thuấn (ảnh) 3 năm tù về tội giết người.

Trước đó, trưa 2-9-2009, anh Mai Văn Bốn (SN 1988, quê Thanh Hóa) tổ chức liên hoan và mời Nguyễn Văn Thuấn (SN 1980, trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sang uống rượu tại phòng thuê trọ (ở tổ 6, khu Chiến Thắng, thị trấn Chương Mỹ, Hà Nội). Trong khi ăn, Thuấn bỏ bao thuốc Du lịch ra mời mọi người hút. Khi đó, anh Bốn đã rút một số điếu thuốc ra và bẻ gãy.

Thấy vậy, Thuấn nói: "Mày khinh anh quá, mày không hút thì thôi, thuốc anh mua có xin ai đâu mà bẻ gãy". Có chút men trong người, Bốn đáp trả: "Em khinh, vì anh hút thuốc rởm". Sau khi ăn xong, mọi người giải tán. Đến 13h30, anh Bốn và Nguyễn Văn Hiển (SN 1986, quê Yên Bái) sang phòng Thuấn tiếp tục đôi co dẫn đến xô xát nhưng sau đó được mọi người can ngăn và Thuấn sang phòng trọ của hàng xóm ngồi chơi.

Buổi chiều trở về phòng trọ, sợ bị đánh, Thuấn lấy con dao bầu để dưới nền nhà "phòng thân". Trong lúc đang loay hoay tìm ví và điện thoại thì Thuấn bị Bốn và bạn là Nguyễn Văn Hiển cầm gậy gỗ xông vào đánh. Thuấn liền lấy dao đâm hai nhát vào đầu Bốn. Bị đâm, anh Bốn chạy ra ngoài, Thuấn tiếp tục đuổi theo. Thấy vậy, anh Bốn quay lại tiếp tục dùng gậy đánh trả thì bị Thuấn đâm một nhát trúng lưng. Hậu quả làm anh Bốn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuấn đã bỏ trốn, ngày 3-9 thì đến cơ quan công an đầu thú.

Ngọc Quang