24h truy bắt 2 kẻ sát hại "bạn tình" đồng giới

ANTĐ - Chiều 7-6, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, hung thủ giết hại bảo vệ một trường trung cấp nghề ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã bị bắt. 

24h truy bắt 2 kẻ sát hại "bạn tình" đồng giới ảnh 1Đối tượng Trường khai hành vi phạm tội tại Phòng CSHS

Án mạng trong phòng bảo vệ

5h30 sáng 5-6, ông Phạm Ngọc B (53 tuổi), nhân viên bảo vệ một trường trung cấp nghề ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên phát hiện cửa phòng ngủ của đồng nghiệp là ông Phan Văn Q (56 tuổi) khép hờ đã tiến lại kiểm tra. Ông B bàng hoàng khi phát hiện ông Q nằm bất tỉnh trên giường ngủ, trên đầu và mặt có nhiều vết thương chảy máu. Kiểm tra thấy ông Q đã tắt thở, ông B hoảng hốt báo ngay cho ban lãnh đạo trường trung cấp nghề và cơ quan công an. 

“Nhận được thông tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay tại phòng ngủ của bảo vệ trường trung cấp nghề ở thị trấn Phú Xuyên, Phòng CSHS đã cử Đội Điều tra trọng án tới hiện trường, phối hợp với CAH Phú Xuyên và Phòng Kỹ thuật hình sự thực hiện các biện pháp điều tra. Đơn vị đã báo cáo toàn bộ thông tin ban đầu về vụ việc cho Giám đốc CATP và Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ” - Đại tá Dương Văn Giáp cho biết. Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSHS và CAH Phú Xuyên đã được phân công tỏa đi khắp các địa bàn có nhiều dấu hiệu nghi vấn để truy tìm tung tích đối tượng gây án. 

Đối tượng Linh tại cơ quan điều tra

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện tử thi ông Q nằm trên giường kê trong buồng ngủ phòng bảo vệ khu B của trường trung cấp nghề. Trên đầu nạn nhân có 2 vết thương ở 2 bên thái dương, 2 vết thương ở vùng chẩm và 1 vết thương ở má phải được xác định do vật tày cứng tác động bằng ngoại lực rất mạnh. Sơ bộ điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não nặng. Ngoài những dấu vết trên, cơ quan công an còn thu được một số vết máu, dấu vết đường vân, đầu mẩu thuốc lá Thăng Long và 1 chiếc gậy gỗ còn dính máu ở hiện trường.

Cơ quan điều tra cũng xác định chiếc xe Honda Cup và 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất. Nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng phá án đã tập trung đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của ông Q, rà soát nhân chứng, mở rộng diện tìm kiếm các đối tượng nghi vấn ra những vùng giáp ranh với huyện Phú Xuyên và các vùng phụ cận.

24h truy bắt 2 kẻ sát hại "bạn tình" đồng giới ảnh 3Chiếc xe của nạn nhân được thu hồi

Hung thủ lộ diện

Thu thập tài liệu về các mối quan hệ của ông Q, cơ quan điều tra được biết nhân viên bảo vệ này khá thân thiết với Trần Ngọc Linh (SN 1989), ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thỉnh thoảng, Linh vẫn đến phòng bảo vệ của trường để ngủ. Gần đây, tại phòng bảo vệ của ông Q còn xuất hiện thêm một nam thanh niên là Nguyễn Minh Trường (SN 1992), trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Sáng 6-6, gần một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã triệu tập Linh và Trường để đấu tranh. Không chứng minh được những chứng cứ ngoại phạm trong đêm mùng 4, rạng sáng 5-6, các đối tượng này buộc phải khai nhận mình chính là hung thủ sát hại nhân viên bảo vệ để cướp tài sản. Theo đó, cách đây gần 4 tháng, qua bạn bè giới thiệu, ông Q đã làm quen với Trần Ngọc Linh. Do là người đồng tính nam, ông Q đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với Linh và thỏa thuận trả công cho thanh niên này 200 nghìn đồng/lần. Do cần tiền ăn tiêu nên Linh đã đồng ý làm “trai bao” cho ông Q. Từ khi quen biết, Linh với ông Q đã nhiều lần quan hệ đồng tính với nhau, trung bình 3 lần/tuần ngay tại phòng bảo vệ của trường.

Cũng theo lời khai của Trần Ngọc Linh, giữa tháng 5-2016, đối tượng này đã giới thiệu Nguyễn Minh Trường cho ông Q, nhằm mục đích “san tải” cho mình. Bản thân Linh và Trường đều không phải là người đồng tính, cả hai chỉ phục vụ ông Q để kiếm tiền tiêu. Mặc dù quan hệ đồng tính với nhau thường xuyên, nhưng ông Q và Linh cũng như Trường đều xưng hô chú cháu với nhau rất lễ phép, nên mối quan hệ bất thường của họ khó bị phát hiện và để ý. Cũng từ mối quan hệ đồng tính này, Linh và Trường nắm rõ quy luật của người bảo vệ và nảy sinh ý định giết, cướp tài sản. 

24h truy bắt 2 kẻ sát hại "bạn tình" đồng giới ảnh 4Những chiếc điện thoại tang vật 

Kế hoạch tàn bạo của hai gã “trai bao”

Như thường lệ, trưa 4-6, ông Q điện thoại hẹn Linh đến trường buổi tối. Linh đã rủ Trường cùng đi để nếu có cơ hội sẽ ra tay sát hại ông Q cướp tài sản. Trường giấu 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) vào túi quần, rồi cả hai đến phòng bảo vệ của ông Q. Ngồi chơi một lúc, đến khoảng 20h45, Linh và Trường chào ông Q để ra điểm đỗ xe buýt nằm trên Quốc lộ 1A cũ, định về nhà.

Theo các đối tượng khai, do trước đó có nhiều người đến chơi với ông Q, nên Linh và Trường bỏ ý định gây án vì sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, do lúc này đã hết xe buýt, cả hai lại quay vào phòng bảo vệ để xin ngủ lại. Thời điểm này, Linh nảy sinh ý định giết ông Q rồi phá khóa cửa phòng tài vụ của trường để cướp tài sản. Do chưa biết phòng này nằm ở vị trí nào, Linh nhắn tin bảo Trường ra ngoài tìm. Linh dặn Trường nếu ông Q đi theo sau thì dùng dao “xử lý” luôn. 15 phút sau khi ra ngoài, Trường nhắn tin cho Linh đã tìm được “mục tiêu” và quay lại phòng bảo vệ. Ông Q thấy Trường về đã rủ Linh cùng lên giường nằm cho vui, nhưng Linh không đồng ý. Trường và Linh tiếp tục nhắn tin cho nhau bàn kế hoạch sát hại ông Q. 

1h15 sáng 5-6, sau khi thống nhất phương án giết người bảo vệ, Trường và Linh đã nằm trên giường cùng ông Q. Chờ ông Q ngủ say, Trường lấy gậy gỗ vụt mạnh vào thái dương bên trái của nạn nhân. Thấy ông Q giãy giụa vì đau đớn, Linh đã đè nạn nhân xuống giường, lấy chăn bịt miệng để không kêu được, còn Trường tiếp tục dùng gậy gỗ đập liên tiếp lên đầu và mặt ông Q. Khi mỏi tay rồi mà vẫn thấy ông Q thoi thóp thở, Trường đưa gậy cho Linh đập tiếp 2 nhát vào đầu nạn nhân.

Sau đó, kẻ sát nhân lấy khăn mặt lau phần tay cầm của gậy để xóa dấu vết, rồi cùng với Trường lục tìm chìa khóa xe máy, ví tiền, điện thoại của ông Q. Sau đó, Linh và Trường ra bể nước rửa tay chân, rồi đến khu vực phòng tài vụ phá khóa cửa, vào trong lục lọi, nhưng không phát hiện được tài sản gì có giá trị. Trước khi rời khỏi hiện trường, các đối tượng đã lấy của nạn nhân chiếc xe máy, 2 điện thoại di động và ví tiền. Cả hai sau đó về một quán internet ở đường Định Công, Hà Nội chơi, rồi về nhà thay quần áo và mang chiếc xe máy đi bán cho một người ở chợ xe máy cũ Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) lấy 2 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. 

Vụ án hiện đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Phú Xuyên tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ thêm hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của 2 đối tượng.