TP. Hồ Chí Minh

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè

ANTD.VN- Tối 16-8, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành “xuống đường” xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên địa bàn. Nhiều bãi xe, quán nhậu và hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè bị ông Hải xử lý, tuy nhiên có 1 trường hợp ôtô đậu vỉa hè do tài xế lên cơn sốt nặng buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi, nên ông Hải bỏ qua.

Tối 16-8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn liên ngành gồm: trật tự đô thị, CSGT, CSTT… tiếp tục “xuống đường” lập lại trật vỉa hè, lề đường. Một bãi xe do đội trật tự đô thị quận này quản lý nằm ngay ngã tư đường Công Trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng thuộc phường Bến Nghé có giấy phép nhưng đã hết hạn bị ông Hải yêu cầu lập biên bản và cho dẹp bỏ vào 9 giờ sáng nay (17-8).

Về vấn đề này ông Hải nhấn mạnh, “đội quản lý trật tự đô thị là quản lý nhà nước trên địa bàn này, chứ không được đứng tên trong bãi giữ xe. Nếu đứng tên là vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Khi đoàn đang đi trên đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện một ô tô đang đậu trên vỉa hè. Khi đoàn lấy biên bản ra chuẩn xử phạt tài xế thì ông Hải phát hiện người này nằm bệt trong ô tô, người nóng ran.

Khi được hỏi thì tài xế trả lời với giọng yếu ớt. Qua kiểm tra thì ông này sốt cao và đang chờ người nhà ra đưa về. Ông Hải bèn cử cán bộ đoàn liên ngành ở lại túc trực, tới khi nào người nhà ra để tránh trường hợp bất trắc.

Trong buổi ra quân, đoàn cũng lập biên bản xử lý 2 quán nhậu nằm cách nhau không xa nằm trên đường Hoàng Sa thuộc phường ĐaKao và 2 quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh cùng lấn chiếm vỉa hè. Đoàn cũng lập biên bản xử lý hàng loạt ô tô đậu vỉa hè trên các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn,…, nhiều trường hợp không có tài xế ông Hải cho cẩu xe về trụ sở.

Sau 4 tháng ông Đoàn Ngọc Hải tạm ngựng việc “xuống đường” để giao trách nhiệm cho 10 phường tự xử lý thì lãnh đạo UBND quận 1 liên tục nhận được sự phản ánh của người dân là vỉa hè trên địa bàn này bị tái chiếm nghiêm trọng. Nên ông Hải quyết định tiếp tục “xuống đường” để lập lại trật tự vỉa hè.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tối 16-8:

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 1

Tối 16-8, ông Hải tiếp tục "xuống đường" chỉ đạo đoàn liên ngành lập lại trật tự vỉa hè
Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 2

Một bãi xe tại ngã tư Công Trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng bị ông Hải cho dẹp bỏ

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 3

Tài xế đậu ô tô trên vỉa vì sốt cao được ông Hải bỏ qua

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 4

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 5

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 6

Nhiều quán nhậu vi phạm vỉa hè bị đoàn liên ngành xử lý

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 7

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 8

Hàng loạt ô tô đậu trên vỉa hè bị xử phạt

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 9

Nhiều trường hợp không có tài xế nên đoàn cẩu xe về trụ sở

Tài xế sốt nặng, được ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua lỗi đỗ xe vỉa hè ảnh 10

Người dân đến đến trò chuyện với ông Đoàn Ngọc Hải trong buổi ra quân