Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II)

ANTĐ - Để xe hết xăng hoặc đỗ xe cạnh lề đường để ngủ là chuyện rất bình thường ở Việt Nam, nhưng ở một số bang của Mỹ, có thể bạn sẽ bị cảnh sát "hỏi thăm".

Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 1Đây là bãi xe cạnh sân bay quốc tế Los Angeles. Người dân California thường gọi sân bay này là LAX với việc đánh vần từng chữ riêng. Ở Mỹ, có những điều luật liên quan đến ô tô khá kỳ lạ. Ví dụ, ngay tại thành phố Los Angeles này, bạn không được mặc đồ xuềnh xoàng ở nhà (housecoat) khi lái xe.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 2Hệ thống đường dẫn vào sân bay bận rộn thứ 5 thế giới. Tiếp tục các điều luật giao thông lạ ở Mỹ: Tại Oregon, lái xe không được mở cửa quá thời gian cần thiết; Lái xe sẽ phạm luật nếu cho xe chạy với những chai bia chưa khui khi ở Scituate, Rhode Island; Luật pháp Massachussetts không cho phép lái xe với một chú khỉ đột ở phía sau xe; Xe màu đen bị cấm vào chủ nhật khi ở Denver, Colorado; Còn tại Youngstown, Ohio, để xe hết xăng là vi phạm luật.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 3Một chiếc máy bay của hãng Korean Air đang hạ cánh xuống sân bay LAX. Chỉ có những taxi được cấp phép mới có thể đón khách đến/đi từ LAX. Giá cước vận chuyển cũng được ghi rõ và được tài xế trình cho bạn biết. Sân bay LAX còn có nhiều phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt công cộng khác.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 4Trên các con đường cao tốc xuyên bang của Mỹ, rất dễ để bắt gặp những chú "khủng long" cực đẹp chạy trên đường. Nhiều người Việt Nam còn nhớ đến chiếc xe tải Kenworth T2000 trong phần 1 của bộ phim hành động "18 bánh xe công lý". Chính chiếc xe nặng 15 tấn với 18 bánh xe này đã góp phần tạo nên sự thành công của bộ phim.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 5Trên đường cao tốc Mỹ, những "chú khủng long" 18 bánh xuất hiện nhiều nhan nhản. Dù là xe tải hạng nặng (đoàn làm phim "18 bánh xe công lý" thường xuyên sử dụng chiếc Kenworth T2000 làm chỗ nghỉ ngơi cho 15 người), song những chiếc container ở Mỹ đầy màu sắc và được chủ nhân chăm sóc bóng loáng.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 6Đặc biệt là lái xe hiếm khi nhấn còi hơi "bẹp, bẹp", gây giật mình cho người tham gia giao thông như tại Việt Nam. Khi có tiếng còi là có "vấn đề"- lái xe đang khó chịu.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 7Một chiếc container đang chạy trên làn đường riêng, trên đường cao tốc xuyên sa mạc Nevada (Ở đây xin được nói thêm về những điều luật giao thông lạ, tại Nevada không được phép cưỡi lạc đà trên đường giao thông công cộng). Theo quy định bắt buộc, tất cả xe ô tô ở Mỹ đều phải có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe container cũng không ngoại lệ.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 8Thêm những chiếc xe đầu kéo nhiều màu sắc và sạch sẽ...
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 9... lái xe thường chỉ có 1 người, thay vì phải có thêm "lơ xe" như tại Việt Nam
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 10Một hình ảnh quá quen thuộc trên đường phố Mỹ cho đến trong phim ảnh Hollywood- chiếc xe buýt đón học sinh màu vàng. Trông chiếc xe có vẻ cũ kỹ, song nó có một lịch sử rất lâu đời: Hình dáng của những chiếc xe buýt này manh nha từ những năm 1912. Năm 1939, tiến sĩ Frank W. Cyr, một giáo sư tại trường đại học Columbia tại New York đã mở một cuộc hội thảo bàn về các tiêu chuẩn dành cho xe buýt, sau đó chốt lại hình dáng và màu sắc xe như hiện nay.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 11Mỗi ngày những chiếc xe buýt vàng phục vụ 25.000 học sinh trên toàn nước Mỹ. Hình ảnh những chiếc xe buýt vàng đã trở nên rất quen thuộc như một phần của cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Nhất là đối với những gia đình có con đi học thì mỗi sáng đều không thể lỡ chiếc xe buýt vàng thân thuộc này.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 12Chiếc xe phục vụ hoạt động sân bay này cũng có hình dáng tự xe buýt đưa đón học sinh, song buộc phải sơn khác màu vàng.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần II) ảnh 13Ở Mỹ có nhiều xe lạ mắt, ví dụ chiếc Ford này, đầu xe tải nhưng thân xe khách