Nổ xe khách ở Bắc Ninh: Lời kể của một gia đình may mắn thoát chết thần kỳ

ANTD.VN - Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh, khi đến cầu Đào Viên nằm trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bốc cháy ngùn ngụt, khiến 2 người tử vong và 16 người bị thương. 

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm chiếc xe phát nổ ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Đêm kinh hoàng trên Quốc lộ 18

Khoảng 23h đêm 21-2, người dân sinh sống dọc hai bên Quốc lộ 18, đoạn qua cầu Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh giật bắn mình tỉnh dậy bởi tiếng nổ lớn phát ra gần đó. Khi mọi người mở cửa ra ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh bị nổ tung phần thân phía sau, bốc cháy ngùn ngụt, cùng với đó là những tiếng kêu thét đau đớn của các nạn nhân trên xe…

Chỉ ít phút sau khi vụ nổ xảy ra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng, khẩn trương có mặt tại hiện trường tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các phương án cứu nạn, cứu hộ, điều tra nguyên nhân sự việc. Ghi nhận tại hiện trường, dưới sức ép khủng khiếp của vụ nổ, gần như toàn bộ phía bên trong khoang của chiếc xe khách bị bật tung. Một bên thân xe, chạy dọc từ kính lái xuống phía đuôi bị sức công phá của vụ nổ xé nát. Những tấm khung sắt, thép của chiếc xe khách cũng bị sức nóng vụ nổ nung chảy biến dạng. 

Tại hiện trường, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với lực lượng cứu hộ tham gia cấp cứu, di chuyển các nạn nhân về bệnh viện. “Các nạn nhân bị thiệt mạng đều là đàn ông, một người là anh Dương Văn Chung (SN 1989), ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, người còn lại là anh Nguyễn Huy Cộng (SN 1963, ở Thái Nguyên)” - Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Nằm trên giường cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Toàn, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, hành khách đi trên chuyến xe “tử thần” vật vã đau đớn. Khuôn mặt bê bết máu, quần áo rách nát lẫn với bụi, ám khói đen, anh Toàn gắng gượng gọi tên chị gái và anh rể.

Ở cạnh đó, hai vợ chồng người thân của anh Toàn cũng bị thương, cố gắng đáp lời em trai. “Ba anh chị em đi cùng chuyến xe, khi đang lim dim ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ kinh hoàng, rồi không biết gì nữa” - anh Toàn mệt mỏi thuật lại trước khi được các nhân viên y tế đưa vào thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Vợ chồng anh Nguyễn Minh Hoan thuật lại vụ nổ 

Gia đình may mắn nhất trong vụ tai nạn

Trong tổng số 16 hành khách bị thương, có lẽ may mắn nhất phải kể đến gia đình anh Nguyễn Minh Hoan, ở tỉnh Thái Nguyên. “Hai vợ chồng tôi mỗi người một giường, nhưng nằm cạnh nhau trên xe. Khi tôi đang ôm đứa con 5 tuổi thiu thiu ngủ, chiếc xe phát nổ khiến tôi choáng váng, chẳng biết gì cả” - anh Hoan khó nhọc kể lại thời khắc kinh hoàng. Nằm cạnh giường cấp cứu với anh Hoan là vợ, chị cho biết dưới sức ép của vụ nổ khiến 1 bên tai chồng gần như bị điếc, không nghe rõ và choáng váng.

“Lúc đó tôi cũng chẳng nhìn thấy gì vì mù mịt khói lửa. Theo phản xạ tôi quờ quạng tay xung quanh tìm con. Sờ thấy con khi cháu nằm ép vào một góc an toàn, tôi túm lấy cháu, lao ra khỏi cửa xe mặc cho lửa cháy bén cả vào tóc” - vợ anh Hoan tiếp lời. 

Rất may cậu con trai 5 tuổi của vợ chồng anh Hoan chỉ bị thương nhẹ. Khi chúng tôi lên thăm các nạn nhân, cháu bé đã tự đi mua cơm cho bố mẹ ở căng tin, dù vậy trên khuôn mặt ngây thơ con trẻ ấy vẫn còn nguyên nét sợ hãi, dư chấn về vụ nổ xe khách vài giờ trước.

Trao đổi với phóng viên, ông Hạ Bá Chân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết, một số hành khách bị thương nhẹ sau khi được đưa vào cấp cứu sáng nay đã ra viện. Hiện, vẫn còn một số hành khách bị thương đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị. “Ngoài 2 nạn nhân xấu số thiệt mạng, những hành khách bị thương còn lại hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi vẫn đang dành hết tâm huyết, phương tiện, chăm sóc cho các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe” - ông Hạ Bá Chân thông tin.

Cẩn trọng, lọc kỹ từng tình huống

Trước câu hỏi của phóng viên đánh giá nguyên nhân sơ bộ dẫn tới vụ việc trên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mọi dấu vết tại hiện trường, trên xe ô tô... đang được lực lượng chức năng có liên quan tập trung khám nghiệm tỉ mỉ, thận trọng. Dù sơ bộ đã có những kết quả ban đầu về công tác khám nghiệm, song chưa thế nói nguyên nhân gây nổ xe khách vào lúc này. 

“Công tác khám nghiệm không loại trừ bất cứ tình huống nào có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ, thậm chí là liên quan đến thuốc nổ. Chúng tôi và các đơn vị chức năng đang nỗ lực hết sức để sớm có kết quả báo cáo lãnh đạo các cấp, cũng như thông tin với các cơ quan thông tấn, báo chí” - đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

10 nạn nhân bị đa chấn thương

Chiều 22-2, Bộ Y tế đã thông báo nhanh về tình hình tiếp nhận, cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn nổ xe khách trên Quốc lộ 18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vào hồi 22h30 ngày 21-2-2017. Theo đó,  ngoài 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường được đưa về bảo quản tại Nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, hiện còn 12 nạn nhân khác trong vụ tai nạn nổ xe khách đang điều trị tại bệnh viện này.

Trong số đó có 10 bệnh nhân bị đa thương tích, 1 nạn nhân bị rách màng nhĩ trái và 1 nạn nhân bị sang chấn tâm lý. Rất may các nạn nhân đều đã trong tình trạng ổn định. Ngoài ra có 1 bệnh nhi khác nhưng không bị thương tích.

Bộ Y tế cho biết, hiện Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc và tích cực điều trị, hỗ trợ các nạn nhân trong quá trình cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.