Bất ngờ khi nhận tin được CSGT tìm thấy xe sau 6 năm bị mất

ANTD.VN - Chiếc xe máy bị mất 6 năm đã bất ngờ được CSGT Hà Nội tìm thấy, làm thủ tục trao trả cho người bị mất.

Ngày 13-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Đội CSGT số 3 vừa phát hiện, tìm thấy chiếc xe máy cho người dân bị mất cách đây 6 năm.

Trước đó, chiều 12-7, tổ công tác của Đội CSGT số 3 gồm Thiếu tá Bùi Nguyễn Tuấn, Đại uý Nguyễn Cao Thắng và Thiếu úy Nguyễn Đình Quý làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh, phát hiện một cô gái điều khiển xe máy Wave màu đỏ mang BKS 29T4 - 6890, vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lái xe vi phạm chỉ xuất trình bằng lái xe mang tên Trần Phương T quê ở tỉnh Bắc Giang và đăng ký xe máy mang tên Đào Thị Nghĩa, ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Chiếc xe máy mang BKS của xe khác bị mất cách đây 6 năm được CSGT tìm thấy

Với những dấu hiệu bất thường trên đăng ký xe, tổ công tác nhận định rất có thể đây là đăng ký được làm giả. Qua kiểm tra từ nguồn dữ liệu đăng ký của Phòng CSGT, tổ công tác xác định BKS 29T4 – 6890 là của chiếc xe nhãn hiệu Yamaha, màu xám, chủ xe là Lê Văn Quỳnh, có địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tiếp tục xác minh số khung, số máy của chiếc xe, CSGT làm rõ chiếc xe được đăng ký bởi anh Nguyễn Văn Phú, có địa chỉ tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ được với anh Nguyễn Văn Phú, thông báo đã tìm được chiếc xe, đồng thời mời anh đến trụ sở đơn vị để xác minh, làm thủ tục nhận lại tài sản. Tại trụ sở Đội CSGT số 3, anh Phú không khỏi vui mừng cho biết, chiếc xe của anh đã bị mất cách đây khoảng 6 năm và toàn bộ giấy tờ phương tiện gia đình vẫn còn giữ.

Đối với lái xe vi phạm, nữ sinh này cho biết chiếc xe được gia đình mua cho để đi học và không biết về nguồn gốc chiếc xe.