Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc"

ANTĐ -Chó cưng được đeo đồng hồ Apple vàng, đập siêu xe như đập nát một món đồ chơi, chụp ảnh tài khoản ngân hàng trực tuyến để khoe khoang … và núp dưới bóng cha mẹ nếu gặp rắc rối với luật pháp. Đó là những gì mà hội con nhà giàu Trung Quốc đang thể hiện.

Được mệnh danh là những thanh niên “Fuerdai” của Trung Quốc, tạm dịch là “thế hệ giàu có thứ hai” ở đất nước, những thiếu gia, tiểu thư này thường xuyên có những chiêu trò quái đản để khoe khoang mức độ giàu có của mình. Có cha mẹ là các doanh nhân, những tỷ phú hay quan chức chính phủ… những cậu ấm, cô chiêu này thường được phụ huynh dùng tiền để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm vì họ quá bận rộn.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 1Hội con nhà giàu Trung Quốc có những chiêu trò quái đản để khoe giàu
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 2Trào lưu khoe giàu gặp phải sự phẫn nộ từ cư dân mạng Trung Quốc
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 3

Chính vì sự “tiêu không hết nổi tiền” nên thế hệ giàu có này đã thành lập một hội mang tên “Hội con nhà giàu Trung Quốc” trên mạng xã hội Intasgram. Chức năng chính của hội này chỉ là tung ảnh, viết các status liên quan đến tiền và sự giàu có.

Đã có những thú chơi ngông quái đản khiến cư dân mạng giật mình chỉ vì quá nhiều tiền. Điển hình như tháng 4-2013, tờ Shanghai Daily đưa tin về một vụ bê bối sex liên quan đến hội này. Guo Meimei, 21 tuổi, được coi là nữ hoàng của “Fuerdai”, đã bị cáo buộc đã bán dâm cho một băng đảng ma túy ở Tam Á, Hải Nam với mức giá khủng lên đến 600.000 nhân dân tệ.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 4Chân dung cô gái bán dâm vì quá giàu Guo Meimei
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 5Guo Meimei đăng tải hình ảnh những chiếc casino chip trị giá 5 triệu nhân dân tệ 

Các quan chức đã điều tra vụ việc ngay sau khi có báo cáo. Được biết cô gái này đã đăng tải hình ảnh những chiếc casino chip có giá lên đến 5 triệu nhân dân tệ cùng dòng chú thích: “Quá giàu cần phải bán dâm”.

Đáp trả lại, một nam thanh niên giàu có khác tên Chen Junyu, cũng tung hình ảnh tài khoản ngân hàng trực tuyến trị giá 3,7 tỷ nhân dân tệ để dằn mặt cô này. Hành động của cặp đôi đã gây ra phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng Trung Quốc. “Đó thực sự là kinh tởm, họ thích thể hiện cuộc sống của mình theo cách đó à”, một người dùng Weibo viết.

Cô Guo đã được tha bổng vào năm ngoái, sau khi bị bắt về tội đánh bạc. Cô này cũng thừa nhận cô đã bán dâm trong quá khứ chỉ vì... quá nhiều tiền.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 6Thanh niên Chen Junyu dằn mặt cô gái 
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 7Tài khoản ngân hàng trực tuyến 3,7 tỷ nhân dân tệ của Chen Junyu

Sau vụ bê bối của Guo, một cô gái khác Zhang Jiale, 22 tuổi đã có những chiêu trò mới khoe sự giàu có của mình, nhằm chiếm lại danh hiệu “nữ hoàng giàu có “ của Guo. Cô gái tomboy này đã đăng hàng loạt các hình ảnh về đống túi hàng hiệu, chiếc phi cơ riêng và một bữa tiệc xa hoa với sự góp mặt của hàng chục cô gái xinh đẹp.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 8Tom boy Zhang Jiale khoe túi xách hàng hiệu
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 9Và phi cơ riêng

Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với vụ việc của Ling Gu, 23 tuổi con trai của quan chức cấp cao chính phủ Trung Quốc Ling Jihua. Anh này đã lái chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider và gặp tai nạn tại Bắc Kinh. Gu thiệt mạng trong vụ tai nạn, đáng nói trên xe còn có 3 cô gái trẻ bị thương nặng trong tình trạng khỏa thân.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 10Siêu xe Ferrari 458 Spider gặp tai nạn tại Bắc Kinh

Chưa dừng lại ở đó, mới đây hội “Fuerdai” lại tiếp tục tạo một cơn sốt khi Wang Sicong, con trai ông trùm bất động sản Wang Jianlin, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc đã đăng ảnh trực tuyến cho thấy con chó cưng của cậu này đang đeo 2 chiếc đồng hồ Apple bằng vàng ở chân trước.

Wang Sicong cũng lập một tài khoản Weibo cho cún cưng mang tên Wang Keke và thường xuyên đăng tải những bức hình chó cưng đeo đồng hồ, mặc quần áo cùng những chú thích khoe giàu sến sẩm.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 11Chó cưng được đeo đồng hồ Apple bằng vàng
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 12Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 của Wang Sicong 

Trong tháng 1-2015, cậu này đã thuê toàn bộ một khu nghỉ mát ở Tam Á và trả tiền cho ban nhạc T-ara, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc để tổ chức bữa tiệc sinh nhật thứ 27 của mình.

Trước sự phung phí quá trớn và những hành động coi thường đồng tiền, tháng trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định đưa ra một chính sách mới nhằm vào “thế hệ giàu có thứ 2” của đất nước.

Ông Tập Cận Bình nói rằng cần phải "hướng dẫn các doanh nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ suy nghĩ về nguồn gốc của sự giàu có và làm thế nào để cư xử sau khi trở nên giàu có".

"Một số người trẻ tuổi giàu có chỉ biết rằng họ rất giàu, nhưng không hề biết tiền đến từ đâu. Họ chỉ biết làm thế nào để thể hiện sự giàu của họ, nhưng không biết làm thế nào để tạo ra sự giàu có”, trích tuyên bố của Ban Công tác Mặt trận Trung Quốc.
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 13Câu lạc bộ Sports Car Club - nơi hội tụ dàn siêu xe của Hội con nhà giàu Trung Quốc

Sau quyết định của ông Tập Cận Bình, 70 cậu ấm, cô chiêu con của các tỷ phú Trung Quốc đã có mặt trong buổi thực tập về trách nhiệm xã hội và chủ nghĩa yêu nước ở Phúc Kiến.

Độ tuổi trung bình của những người tham dự là 27 tuổi. Nội quy nghiêm ngặt của buổi thực tập là sẽ phạt 1000 nhân dân tệ cho những ai đến muộn. Người tổ chức chương trình You Xiaoming cho biết: "Mặc dù nó không phải là một khoản tiền lớn đối với những người giàu có, nhưng các quy tắc nhằm mục đích xây dựng một ý thức trách nhiệm".
Lối sống trụy lạc của "Hội con nhà giàu Trung Quốc" ảnh 14Sports Car Club thành lập năm 2009

Dù vậy, một số nhà phân tích Trung Quốc cho rằng gốc rễ của vấn đề có thể nằm trong sự thiếu thốn tình cảm của những đứa trẻ giàu có ở Trung Quốc. Cuối tháng trước, một bài bào bàn về vấn đề này đã được đăng tải trên tờ Quảng Châu hàng ngày.

Tác giả bài báo Wang Daqi cho biết ông đã phỏng vấn rất nhiều thành viên của “thế hệ giàu có thứ 2” Trung Quốc và thấy rằng hầu hết họ đều cô đơn từ bé. “Họ thường được đưa đi học tập bên nước ngoài, cha mẹ sẽ cảm thấy tội lỗi vì không quan tâm đến con cái và sau đó đã dùng tiền để đền đáp lại tình cảm”. 

Mặt khác, những cô cậu giàu có thường bị những người bình thường xung quanh cô lập từ khi còn trẻ, vì vậy họ có xu hướng kết thân với nhau. Đó là lý do tại sao họ thường tham gia các câu lạc bộ như Sports Car Club.

Đánh giá về nỗ lực hiện tại của chính phủ Trung Quốc trong việc cải tạo lại ý thức của thế hệ này ở đất nước, ông Wang nhận định rất khó để thành công. "Nó sẽ không thành công. Ví dụ, vào tháng trước, tôi có tham dự một bữa tiệc do chính phủ tổ chức tại Macau, để tạo mối quan hệ gần gũi giữa các thanh niên thế hệ giàu có thứ 2 và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, những đứa trẻ chỉ uống rượu vang cùng nhau và không nói chuyện với các quan chức”.