Nỗi ân hận của người phụ nữ buôn ma túy có chồng nhiễm HIV

ANTĐ - Vì muốn “làm giàu siêu tốc” mà Trịnh Thị Thanh Thủy (SN 1990, ở TP Hải Phòng) phải nhận bản án 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chỉ đến khi bước chân vào con đường tù tội, người phụ nữ mới 22 tuổi nhưng đã kịp có 2 đời chồng với một người nghiện, một người nhiễm HIV này mới cảm thấy lỗi làm mà mình đã gây ra với chính những người thân yêu của mình.
 Nỗi ân hận của người phụ nữ buôn ma túy có chồng nhiễm HIV ảnh 1

Hai cuộc tình, hai niềm đau

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở đất cảng Hải Phòng, tuổi thơ của Thủy là những ngày tháng êm đềm, nhung lụa trong vòng tay chăm bẵm của cha mẹ. Mọi người đều tin rằng Thủy sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Thế nhưng, lên tới cấp III, khi mà những suy nghĩ vẫn còn bồng bột, Thủy đã sớm sa chân vào lưới tình khi đem lòng yêu một thanh niên hơn mình tới 9 tuổi.

Cuộc tình đầu đời cháy bỏng và không toan tính ấy khiến Thủy bỏ lại tất cả những hoài bão về công danh sự nghiệp tương lai. Chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp cấp III, Thủy bước lên xe hoa. Nhìn đứa con gái mới lớn chưa va vấp nhiều nay phải đi làm dâu nhà người, cha mẹ Thủy vô cùng lo lắng nhưng cũng đành ngậm ngùi chiều theo ý con và cầu trời cho con được hạnh phúc.

Lúc đầu, cuộc sống vợ chồng son đối với Thủy là quãng thời gian thật thú vị và đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, những ngày tháng trong mơ ấy “ngắn chẳng tày gang” khi Thủy phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Cú sốc quá lớn khiến Thủy gần như mất phương hướng trong cuộc sống. Tuy nhiên, là một người quyết đoán, Thủy vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình khi quyết định tự cai nghiện cho chồng.

Hồi đó, đôi vợ chồng trẻ âm thầm cùng nhau vượt qua những cơn vật vã của chồng khi thèm thuốc, có những lúc Thủy chấp nhận cơ thể mình như một cái bị bông để chồng cấu xé, dày xéo trong lúc “đói” thuốc. Rồi hai vợ chồng Thủy gặt hái được thành quả khi cắt được cơn nghiện, sức khỏe dần phục hồi, Thủy và chồng bàn tính chuyện làm ăn và sinh con đẻ cái.

Và sau đó, Thủy đã vô cùng hạnh phúc báo tin vui mình đã mang thai đứa con đầu tiên, chồng Thủy vừa cai nghiện xong cũng vô cùng phấn chấn với việc mình sắp được làm cha.

Nhưng rồi số phận đã ngoảnh mặt đối với đôi vợ chồng trẻ, Thủy sẩy thai. Vậy là, bao nhiêu niềm vui, hào hứng, hồi hộp chờ mong bỗng trở thành nỗi thất vọng, buồn chán. Nhưng đáng buồn hơn, sau khi biết tin vợ sảy thai, chồng Thủy lại sa chân vào con đường nghiện ngập và dường như mức độ càng ghê gớm hơn lần trước. Chính vì thế, dù đã cố gắng hết sức nhưng Thủy vẫn chẳng thể can ngăn được chồng mình. Cuộc sống dần đi vào ngõ tối khi hai vợ chồng Thủy liên tục xảy ra các cuộc cãi vã, xung đột trong cuộc sống thường nhật. Cực chẳng đã, Thủy và chồng quyết định “đường ai nấy đi” để tự tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Sau đó, Thủy về nương nhờ nhà cha mẹ đẻ. Được một thời gian, cô mở một cửa hàng gội đầu ở khu vực quận Hải An. Nhờ vào chút vốn liếng nghề nghiệp cắt tóc ít ỏi học từ hồi cấp III, Thủy cũng tự nuôi sống được bản thân mình. Rồi nhân duyên lại dẫn lối cho cô gái đã qua một lần đò này gặp được người mới là một lái xe đường dài ở cảng Hải Phòng, tuy có tiếng là ăn chơi nhưng lại dành tình cảm rất chân thành cho Thủy. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, họ đến với nhau như định mệnh cuộc sống.

Điều đáng mừng là sau khi lấy vợ xong, chồng của Thủy tu chí làm ăn chứ không còn chơi bời sa đọa như trước kia nữa. Ít lâu sau, đứa con trai đầu lòng sinh ra trong niềm vui hạnh phúc của vợ chồng Thủy và hai bên gia đình. Có con, chồng Thủy càng chí thú dốc sức làm ăn chăm chỉ hơn, vượt qua những cám dỗ của tệ nạn. Nhưng rồi, lại một lần nữa, hạnh phúc của vuột khỏi tầm tay cô. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng thể, bác sĩ phát hiện ra chồng của Thủy bị nhiễm HIV. Cú sốc quá lớn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Thủy và đứa con trai cũng đi xét nghiệm máu nhưng thật kỳ diệu cả hai người đều nhận được kết quả âm tính. 

Sau này khi nghĩ lại, chồng của Thủy thú nhận rằng, trong thời gian cô mang bầu, anh ta đã đi quan hệ với gái làng chơi và có thể trong một lần nào đó, chồng Thủy đã bị nhiễm căn bệnh đáng sợ này. Lúc đó, do lo sợ sẽ bị sảy thai lần nữa nên từ khi có thai Thủy và chồng không hề ân ái lần nào, vì vậy mà hai mẹ con cô mới không bị nhiễm HIV.

Mờ mắt vì tiền, vương vòng lao lý

Không bị lây bệnh từ chồng, Thủy nghĩ dù sao cuộc đời của mình còn chút hy vọng. Thủy càng gần gũi, động viên chồng nhiều hơn. Nhờ sự tư vấn của nhân viên y tế, vợ chồng Thủy vẫn duy trì được cuộc sống riêng tư và không bị cản trở bởi căn bệnh này. Hàng ngày, Thủy vẫn làm việc ở tiệm gội đầu, còn chồng với công việc lái xe cũng có thu nhập hàng tháng rất ổn định, cuộc sống của hai người vì thế mà vẫn tràn ngập hạnh phúc.

Tuy nhiên, đồng tiền đã làm mờ mắt đôi vợ chồng này, giấc mộng “làm giàu siêu tốc” đã biến họ thành những ác quỷ đem “cái chết trắng” về đầu độc cộng đồng. Dẫu rằng sau này Thủy biện minh cho hành vi buôn ma túy của mình bằng một động cơ rất đáng cảm thông là để có thật nhiều tiền chữa dứt bệnh HIV cho chồng, bởi vợ chồng Thủy nghe được ở đâu nguồn thông tin đến năm 2014, thuốc chữa dứt bệnh HIV sẽ về tới Việt Nam nhưng rất đắt tiền.

Thế nhưng bởi tội lỗi của họ là quá lớn, là tồi tệ hơn nhiều so với “động cơ tốt đẹp” mà họ đem ra để giải thích nên khi sa lưới pháp luật, cũng chẳng mấy ai có thể cảm thông cho họ. Sau khi gom được gần 100 triệu đồng, Thủy cùng chồng sang Nam Định lấy hàng về Hải Phòng để bán lẻ. Nhưng ngay chuyến hàng đầu tiên, vợ chồng Thủy đã bị tóm gọn, công cuộc kiếm tiền của vợ chồng Thủy đã kết thúc một cách chóng vánh. Sau đó, cả hai đều phải đón nhận những bản án thích đáng, trả giá cho những suy nghĩ sai lầm của mình, Thủy và chồng lần lượt phải nhận mức án 11 và 13 năm tù giam.

Cả hai vợ chồng tù tội khiến đứa con nhỏ 2 tuổi không có người trông nom phải gửi về cho bà ngoại. Từ ngày vào trại, trong tâm trí của Thủy không lúc nào là không nhớ đến con, Thủy tự trách mình đã quá bồng bột mà vi phạm pháp luật. Điều lo lắng trăn trở nữa của Thủy lúc này chính là sức khỏe của người chồng. Mang bệnh nan y trong người, vào trại giam rồi, điều kiện chăm sóc, thuốc men không biết thế nào, liệu có thể đứng vững để mà trở về với vợ con không? Thủy đã từng tìm hiểu về bệnh HIV nên cô biết, để vượt qua chặng đường 13 năm tù trở về khỏe mạnh thì chỉ có điều thần kỳ mới giúp được chồng của cô.

Hạnh phúc đến với Thủy khó khăn bao nhiêu thì đường vào tù của cô ta lại dễ dàng bấy nhiêu và việc Thủy vương vòng lao lý chỉ có thể lý giải bởi 4 chữ “mờ mắt vì tiền”. Có lẽ đây sẽ là thời gian tĩnh lặng để cô suy ngẫm về cuộc đời mình. Nói về tương lai của mình, Thủy tâm sự đầy tiêu cực: “Em cũng chẳng suy tính nhiều, muốn đến đâu thì đến. Điều em lo lắng nhất là sau khi ra trại liệu em và con có thể nhận được nhau không? Và liệu nó có tha thứ cho người mẹ lỗi lầm này hay không?...”. 

Hy vọng thời gian sẽ giúp nữ phạm nhân này nhanh chóng tìm lại những điều tốt đẹp trong tâm thức, loại bỏ được những suy nghĩ trong đầu và nhớ ra rằng mình vẫn còn ở tuổi đôi mươi và khi mãn án tù thì Thủy vẫn hoàn toàn có cơ hội để làm lại một con người lương thiện, giúp con mình sau này khôn lớn trưởng thành như một công dân gương mẫu.