Màu hát

ANTĐ - Mùa Xuân bung nở muôn sắc màu, trong giao hưởng màu sắc ấy - màu xanh là bè chính, chủ âm. 

Màu hát ảnh 1Giấc mơ hoa, minh họa: Tào Hương

Giai điệu màu của cỏ cây hoa lá vốn dĩ theo mùa, rồi có biến động bởi thời tiết và thời nay lại thay đổi, lại chịu tác động của ứng dụng công nghệ cao với những giống mới, sản phẩm lai ghép cả thực phẩm biến đổi gen. Xã hội hiện đại tưởng có thể can thiệp tất cả, nhưng con người luôn có những sợ hãi lo âu cần được chở che; bởi vậy niềm tin vào thế giới thần linh, sự kỳ diệu mới được nuôi dưỡng. Đức tin tôn giáo và tin vào các vị thần, thánh trong tâm hồn hướng thiện hằng nâng đẩy, nhắc nhở người ta sống tốt hơn, tử tế, biết vị tha, nhân ái. 

Ngoài các nhà khoa học, thiên văn học, hiếm người có cơ hội quan sát kỹ các vì sao, sự vận hành của vũ trụ bằng kính thiên văn.

Trên cao ốc Bitexco số 2 Hải Triều, quận 1, cao nhất Sài Gòn 262,5m/68 tầng và toà nhà Lotte, 54 Liễu Giai cao thứ nhì Hà Nội và Việt Nam 267m/65 tầng, khách tham quan mất phí là được quan sát thành phố từ trên cao bằng kính viễn vọng. Hàng thế kỷ nay, các nhà khoa học vẫn làm việc với kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, kính lúp các loại vẫn phổ biến đời thường. Nhưng không loại kính nào giúp con người thấu trần gian từ những điều vi tế, nếu không có tâm hồn sáng, biết cảm nhận cái đẹp, cao hơn là có một tâm hồn đẹp. Khi xem các phim tài liệu được quay bằng camera hiện đại về nhịp sống, sự sinh nở của con vật hay loài hoa, mầm cây do nhà làm phim dày công theo dõi, săn tìm, kiên nhẫn chờ đợi, tôi thấy thế giới này còn quá nhiều điều mình chưa biết. Sự kỳ lạ, gây ngạc nhiên, lắm khi lại từ những gì bé nhỏ, tưởng rất tầm thường quanh ta. Nhịp sống bận rộn đầy áp lực khiến con người ngày càng chai sạn, khô cứng, máy móc, thờ ơ vẻ đẹp tự nhiên, bỏ qua và lãng quên chính nhu cầu sâu thẳm, khả năng lãng mạn là chất thơ, chất men của cuộc đời này.

Mỗi ngày, tôi không thể thiếu sách, hoa, truyền hình và âm nhạc. Quan sát một mầm cây vươn dậy, một nụ hoa dần hé qua những đoạn phim tốc độ 36 hình/giây hoặc nhiều hơn để hình ảnh chuyển động chậm, mới thấy cần sống chậm để nghe màu hát. Màu là màu sắc của thế giới này. Bảng màu thiên nhiên với các màu cơ bản và hàng trăm màu lai trộn. Màu đâu chỉ thấy bằng mắt, màu còn cảm nhận bằng mọi giác quan, sự liên thông, liên hoàn. Tranh thiên nhiên khổng lồ và vô tận hợp bởi triệu triệu bức tranh của các cảnh vật không gian mà các động từ, tính từ, hình dung từ đang uyển chuyển giao thoa, hoà cảm cũng trở nên choáng ngợp. Màu tượng thanh trong muôn vật tượng hình, suy đoán bằng linh giác, xúc giác, vị giác; và có thể nghe thấy khi ta lắng lòng. Màu hát bằng giai điệu của lá hoa theo kỳ sinh trưởng. Vòng đời của hoa từ lúc mầm nụ, nụ lớn dần, hé cánh, nở hết khác biệt ở trên cây với lúc được cắm trong lọ, bình.

Biết thưởng hoa - đâu chỉ do khéo tay hay có tâm hồn nhạy cảm mà còn từ sự nâng niu trân trọng. Sự ấm lên của các hồ nước, đại dương, biến đổi khí hậu toàn cầu làm nhiệt độ Trái đất tăng đến mức trở thành nỗi lo lớn của nhân loại, dần khiến nhiều loài trong tự nhiên bị tiêu diệt, không thể sống. Tuổi thọ của Trái đất không phải vô biên. Xu hướng của các quốc gia tiến bộ cùng đồng tâm cam kết: phát triển bền vững. Sự thay đổi những gì vốn dĩ được xem là bình thường mới thật đáng báo động. 

Chuỗi ngày Xuân, đợt nghỉ Tết Nguyên đán, hãy cho cơ thể và tinh thần lắng lại để nghe màu hát! Có cách nào giúp người ta nhìn thấy sự lung linh rực rỡ của vạn vật nếu tâm hồn không reo ca. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng: Kính vạn hoa là thứ đồ chơi hay nhất của tuổi thơ mà người lớn nghĩ ra cho trẻ con. Nhìn vào kính như ống nhòm, mỗi lần lắc là một bông hoa khác nhau do sự chuyển dịch của các hạt màu trên nền hình vẽ hoa có sẵn. Làm sao dùng kính vạn hoa để quan sát hiện thực.

Chiếc kính vạn hoa thần kỳ là từ tâm hồn ta soi chiếu trần gian, chia sẻ nhân gian. Màu hát trong tiếng chim dưới vòm lá non, màu hát trên dòng sông thanh thản ôm mây. Màu hát theo trí tưởng khi ta nghe tình ca, bản nhạc bất hủ. Màu hát từng con chữ tinh chất văn chương, màu hát trên đường phố được trang hoàng các loại đèn lộng lẫy giai điệu ánh sáng. Màu hát từ khóm - bồn - vườn hoa công viên lớn nhỏ. Màu hát trên những bức tường trong phòng, ngoài phố: tường cũ, tường mới. Loang lổ lâu năm hay vừa sơn sửa, quét vôi; rêu bám tường, bám mái đều ánh sắc xanh tàng tàng cây mang sức sống kiên cường trỗi dậy khi Xuân đến.

Sức sống ấy, vẫn xanh, vẫn phổ diệp lục vào nắng, gió tán sắc và hương khắp nơi chẳng cần chờ mùa thụ phấn. Gió theo mùa khác nhau có âm thanh đệm cho hoan ca phồn sinh. Một cái cây già, một hạt thóc, một củ đậu, một củ khoai nằm trong góc bếp cũng vươn mầm. Màu hát trong khắc khoải của những con thú mất rừng, sinh cảnh, sinh tồn. Màu hát trên mặt đất, trên ruộng đồng lâu năm hay tươi mới, màu mỡ hay cỗi cằn đều bồn chồn, thúc giục mình, dốc sức để nuôi cây. Màu hát từ thế giới trước mắt ta qua truyền hình, trong tưởng tượng.

Màu hát khắp những giấc mơ. Giấc mơ tái hiện những cái Tết, tuổi thơ khi chúng ta dù thiếu thốn vật chất, nhưng đầy đủ người thân. Màu hát trong niềm lạc quan và hiện tại và những hình dung về tương lai trông chờ và mong mỏi hy vọng. Màu sắc tác động đến cảm hứng sống của muôn loài. Không phải do tương hỗ, kích ứng của các thiết bị mà từ cửa sổ tâm hồn, con ngươi (đồng tử) không chỉ thu ảnh sự vật như vốn có mà phải biết nhìn âm thanh của mọi chuyển động trong cơ thể bản thân và cơ thể trái đất.

Xuân là mùa của yêu tin, đem đến năm mới với bao cái mới, lẽ nào không có hy vọng mới? Mọi sự vật đều tăng thêm tuổi, không phép lạ nào giúp con người trẻ mãi không già, tóc không bạc, da không nhăn. Nhưng hễ nghe được màu hát, có đôi mắt biết nhìn âm thanh và vẻ đẹp muôn màu thì mắt xanh tóc xanh không nệ tuổi.

Màu hát má hồng ửng lên thay hoa đào tàn sớm trên má phính trẻ thơ cười hồn nhiên tuổi ăn tuổi ngủ, thích chơi. Màu hát bao ánh xạ tụ về đồng tử, vui mắt, mắt cười. Màu hát giọng xanh lá múa trổ lộc từ những cánh rừng bị cháy, cưa hạ, những vùng đất xám xịt khói bom, muộn sầu mất mát. Màu hát muôn mùi hương thanh khiết suốt các chiều không gian...

Cùng nghe màu hát giai âm sự sống rung động muôn người...