Y án tử hình một phụ nữ vận chuyển hơn 2kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

ANTĐ - Sau khi chấp hành xong bản án tù về tội “buôn lậu”, một phụ nữ tên Bé, cùng 2 bạn tù rủ nhau sang Campuchia mua hơn 2,1kg ma túy mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 23/11, kết thúc phiên xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Bé (SN 1958, ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bé 

Theo hồ sơ, trong thời gian chấp hành án phạt 12 năm tù về tội “buôn lậu” tại trại giam Thanh Hòa (Bộ Công an), Bé có quen biết với 2 phạm nhân khác là Nguyễn Văn Phú (SN 1964) và Nguyễn Hưng Lộc (SN 1962, cùng ở tại TP.HCM).

Sau khi chấp hành xong hạn tù, năm 2006, Bé trở về sống tại địa phương và làm nghề buôn bán đồ sắt vụn qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia. Trong thời gian này, Bé vẫn thường xuyên liên lạc với 2 bạn tù là Phú và Lộc. Ngày 4/1/2015, Bé, Phú và Lộc hẹn nhau đi từ TP.HCM- Việt Nam sang Campuchia. Khi đến thủ đô Phnom Penh- Campuchia vào khoảng 12h cùng ngày, cả 3 thuê khách sạn nghỉ.

Lúc này, Phú yêu cầu Bé và Lộc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam và sẽ trả tiền công nhưng không nói rõ là bao nhiêu. Lộc và Bé đồng ý. Đến 21h cùng ngày, Bé và Lộc đi đón một người đàn ông tên Tâm từ TP.HCM sang Phnom Penh.

Sáng 5/1, Phú giao tiền cho Tâm đi mua 1 bánh heroin, rồi tiếp tục giao tiền cho Lộc đi mua thêm 5 bánh nữa. Sau đó, Lộc dùng băng keo buộc 2 bánh thành 1, còn Bé đi mua thùng mì để giấu ngụy trang 6 bánh heroin (khối lượng hơn 2,1kg) mang về Việt Nam.

Chuẩn bị xong, Bé ôm thùng mì cùng với Lộc đi xe khách về Việt Nam còn Tâm và Phú đi trên một chuyến xe khác. Khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Bé mang thùng mì cùng 2 lốc sữa, 2 lốc nước ngọt lên xe buýt thì bị phát hiện bắt giữ.

Riêng các đối tượng Phú, Lộc hiện bỏ trốn, còn người tên Tâm chưa xác định được lai lịch, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, truy bắt để xử lý.