TP. Hồ Chí Minh

Tử hình kẻ thua cá độ bóng đá giết chủ nợ, cướp tài sản

ANTĐ - Sau khi thua cá độ bóng đá nhưng không có tiền trả, để “quỵt” số nợ 12,5 triệu đồng, Linh đã xuống tay giết chết “chủ nợ”, cướp tài sản.

Hôm nay (29/7), tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (SN 1995, quê tỉnh Bình Thuận, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Giết người để “xù” nợ cá độ, bị cáo phải trả giá bằng bản án tử hình

Theo cáo trạng, do thua cá cược bóng đá nên Nguyễn Ngọc Linh nợ anh Võ Đồng Lực 12,5 triệu đồng, tuy nhiên không có tiền trả. Anh Lực đòi tiền và dọa nếu Linh không lo trả thì Lực sẽ đến nhà siết đồ và nói cho gia đình Linh biết.

Do lo sợ và không có tiền trả nên Linh nảy sinh ý định giết chết anh Lực để “xù” nợ. Nghĩ là làm, Linh mua dao chuẩn bị sẵn. Ngày 18/8/2014, Linh vờ gọi điện thoại hẹn gặp anh Lực để trả tiền. Anh Lực điều khiển xe mô tô đến chở Linh đi lấy tiền ở huyện Hóc Môn.

Trên đường đi, Linh muốn tìm nơi nào vắng vẻ để ra tay hạ sát chủ nợ nên giả vờ nói Lực chở Linh đến một khách sạn ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đến khoảng 19h30 cùng ngày, cả hai đến khách sạn T.T ở xã Xuân Thới Đông nhưng vì không có chứng minh thư nên Linh không thuê được phòng.

Sau đó, Lực chở Linh về. Trên đường về đến đoạn đường vắng (thuộc ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn), Linh bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào cổ anh Lực. Bị đâm, anh Lực mất tai lái, loạng choạng ngã xuống đất rồi bỏ chạy nhưng bị Linh nắm áo kéo lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào mặt, cổ khiến nạn nhân dẫn đến tử vong.

Linh lục soát người Lực, tháo lấy 1 nhẫn vàng đeo tay, 2 chiếc ĐTDĐ, 10 triệu đồng tiền mặt và xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Qua điều tra, ngày 27/8/2014, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Linh. Không còn đường chối cải, nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Tổng giá trị tài sản Linh đã chiếm đoạt của bị hại gần 35 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Linh đã khai, bị cáo quen với anh Lực từ tháng 5/2013, đến mùa World cup năm 2014, Linh tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền anh Lực số tiền trên. Bị đòi nợ nhưng không có tiền trả nên Linh nảy sinh ý định giết anh Lực nhằm xóa nợ.