Truy lùng 2 kẻ giết người 20 năm bỏ trốn

ANTĐ - Dù là ở hai vụ án khác nhau nhưng giữa hai đối tượng truy nã Nguyễn Văn Ót và Nguyễn Ngọc Lý có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều phạm phải một tội nghiêm trọng là giết người và ngay sau khi gây án chúng đã bỏ trốn một thời gian rất dài rồi thay đổi thân phận trở thành một con người khác hẳn. Tuy nhiên vỏ bọc theo lớp bui thời gian dù có kín đáo đến đâu vẫn không thể che giấu được những tội ác mà những đối tượng này đã gây ra. 

Truy lùng 2 kẻ giết người 20 năm bỏ trốn ảnh 1Đối tượng Nguyễn Ngọc Lý 
Cuộc tham quan trang trại lợn giống

Quãng thời gian đầu năm 1993, Nguyễn Văn Ót (tức Nguyễn Văn Anh) SN 1976 ở thôn Lê Xá xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang là một gã trai mới lớn. Dù trong tuổi đi học nhưng gã trai làng này nổi tiếng ở độ lỳ lợm và nghịch ngợm. Ót nhiều lần tham gia vào những trận ẩu đả khắp làng trên, xóm dưới. Vào một buổi tối tháng 4 năm 1993, Ót cùng đám bạn đến nhà người quen chơi. Trên đường đi, cả nhóm gặp một nhóm người từ thôn khác sang.

Vừa chạm mặt nhau, Ót nhận ra trong đám người này có một số đã từng mâu thuẫn, va chạm với Ót từ trước. Sau vài câu nói qua lại, Ót xông vào đánh những người này. Được bạn bè can ngăn sau đó Ót đã bỏ đi chỗ khác. Tưởng rằng chuyện chỉ dừng lại ở đây, nhưng sau đó do cảm thấy vẫn còn ấm ức, gã lôi chuyện xô xát vừa rồi ra kể với bạn. Tính hiếu thắng và máu sĩ nổi lên, Ót và những người bạn lại bàn kế quay lại tìm nhóm người kia đánh nhau tiếp.

Nói là làm, nhóm của Ót sau đó đi bộ ra gốc đa đầu thôn để chặn đường những người ở xóm bên. Vừa thấy nhóm thanh niên kia xuất hiện, Ót rút trong người ra một thanh kiếm tự tạo và hô: “Tất cả dừng lại, đứa nào chạy tao đâm chết”. Thấy Ót cầm hung khi đe dọa, nhóm thanh niên đó sợ hãi bỏ chạy. Ót cùng đồng bọn đuổi theo và xông vào đánh. Anh Cao Văn Uy chạy sau cùng và bị vấp ngã đã bị Ót đã dùng kiếm đâm vào ngực khiến anh Uy bị chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Ót đã bỏ trốn và bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã. 

Truy lùng 2 kẻ giết người 20 năm bỏ trốn ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Văn Ót 

Hơn 20 năm sau khi gây ra vụ việc nghiêm trọng, tung tích về gã trai làng vẫn như là một ẩn số đối với lực lượng Công an TP Hải Phòng. Tuy vụ án xảy ra đã lâu, nhưng do tính chất nghiêm trọng nên Nguyễn Văn Ót vẫn là một trong những đối tượng được Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hải Phòng quan tâm một cách đặc biệt. Chính bởi điều này mà quãng thời gian cuối năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hải Phòng đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 215.G để truy bắt bằng được hung thủ giết người này.

Những manh mối để lần theo dấu vết của Ót đã được các trinh sát nghiên cứu tìm hiểu kỹ. Lần lượt từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho tới Dĩ An (Bình Dương) rồi cả Đồng Nai, Buôn Mê Thuột đều được Ban chuyên án giao nhiệm vụ cho các trinh sát kiểm tra kỹ càng. Tuy nhiên tung tích của Ót vẫn biệt tích. Đã có nhiều thời điểm chuyên án 215.G tưởng như đã rơi vào bế tắc khi những thông tin về Ót dần dần đều đã rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, Lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hải Phòng, vẫn hạ quyết tâm phải bằng bắt được đối tượng truy nã để đền tội trước pháp luật.

Một mặt các nhóm trinh sát vẫn kiên trì bám sát tại các tỉnh phía Nam, mặt khác địa bàn tìm kiếm được trải rộng ra một số tỉnh phía Bắc. Trong lúc thông tin về Ót đang dần khép lại thì tình cờ bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phát hiện được nguồn tin có một đối tượng nhiều đặc điểm giống Nguyễn Văn Ót nhưng lại mang tên Nguyễn Văn Thành và hiện đăng ký HKTT ở tại thôn Vy Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên khi xác minh tại nơi đăng ký HKTT thì người mang tên là Thành lại không có mặt ở địa phương. Tiếp tục xác minh bằng nhiều nguồn tin, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Thành hiện đang là chủ một trang trại nuôi lợn giống ở xã Yên Sơn huyện Lục Nam (Bắc Giang). Đặc biệt đây là một trang trại lớn giống khá có tiếng tăm và được nhiều người biết đến. Thế nhưng người chủ trang trại mang tên Thành này liệu có đúng là đối tượng giết người cách đấy hơn 20 năm hay không thì cần phải có sự xác minh kỹ.

Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng Ban chuyên án quyết định đưa ra một giải pháp táo bạo để tiếp cận với người này. Một tổ trinh sát của Công an Hải Phòng được cử đi kết hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an tỉnh Bắc Giang tiếp cận với ông chủ trang trại lợn giống. Phương án tiếp cận được đặt ra là các trinh sát sẽ vào vai những người nông dân ở địa phương khác đến thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình nuôi lợn giống. Sáng ngày 6-2-2015, đoàn thăm quan đã có mặt và nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của chủ trải.

Bằng con mắt kinh nghiệm lâu năm trong việc bắt truy nã các trinh sát nhận thấy ông chủ trang trại tên Thành nhiều khả năng là Nguyễn Văn Ót. Trong lúc ông chủ này đang dẫn đoàn khách đi thăm quan thì bất ngờ một trinh sát gọi tên Nguyễn Văn Ót thì bất ngờ người này quay lại. Lúc này thân phận thật của chủ trang trại lợn giống đã bị lộ diện.

Sau giây phút giật mình, Ót khăng khăng khẳng định mình tên là Nguyễn Văn Thành chứ không phải người bị truy nã. Tuy nhiên tại cơ quan Công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Ót đã phải nhận tội. Sau 22 năm lẩn trốn, Ót đã kịp lấy vợ, có 3 người con và trở thành một ông chủ khá thành đạt. Tuy nhiên tất cả những điều đó đã không thể che giấu được những tội ác mà Ót đã gây ra.

Truy lùng 2 kẻ giết người 20 năm bỏ trốn ảnh 3

Gã giết người là chủ quán Karaoke

Cùng có thời gian lẩn trốn pháp luật ngang ngửa với Nguyễn Văn Ót là Nguyễn Ngọc Lý (SN 1966, ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Lý cũng kẻ mang tội danh giết người bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau 19 năm lẩn trốn. Sự việc bắt đầu vào khoảng tháng 1-1997. Lúc ấy Lý là tổ trưởng của một tổ xây dựng đang thi công công trình tại phía Tây Bắc bãi bóng Cảng Hải Phòng.

Buổi tối ngày xảy ra án mạng, Lý cùng một người bạn đi chơi, sau đó xảy ra to tiếng với một người phụ nữ xuất phát từ câu nói đùa “Đã được khách nào chưa” của Lý. Dù đã về công trường, nhưng cảm thấy ấm ức vì bị chửi Lý rủ người bạn cầm theo cây kéo quay trở lại gặp người phụ nữ đã chửi mình để đánh cảnh cáo. Lý bàn với bạn “tao tát nó một cái, còn mày đâm để cảnh cáo”.

Dứt lời, 2 gã kéo nhau đi tìm địch thủ. Trong lúc Lý đang tìm cách gây sự với người đàn bà nọ thì anh Vũ Văn Hùng (SN 1962, ở Thái Phiên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xông vào can ngăn. Ngứa mắt vì bị cản trở Lý hạ lệnh cho người bạn đi cùng rút kéo đâm anh Hùng khiến anh Hùng tử vong ngay sau đó. Gây án xong, cả hai cùng hò nhau chạy trốn. Người bạn của Lý bị Công an TP Hải Phòng bắt, còn Lý thì bắt đầu hành trình chạy trốn pháp luật của mình. 

Quãng đầu năm 2015, khi rà soát các đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng đang bỏ trốn Nguyễn Ngọc Lý được để ý đặc biệt.

Để truy bắt Lý, Lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác lập chuyên án 415T. Lần lại những manh mối vụ việc và những mối quan hệ của Lý, các trinh sát đã thu thập được những thông tin hết sức quan trọng. Theo nguồn tin mà các trinh sát nắm được, sau khi Lý gây án và bỏ trốn thì vợ Lý đã bỏ đi biệt tích còn con gái Lý sau đó đã chuyển lên Bắc Giang ở nhà một người bạn thân của Lý. Một tổ công tác đã lập tức về Bắc Giang để xác minh thông tin thì được biết con gái Lý đã về Hải Dương sinh sống.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án nắm được thông tin, người bạn thân của Lý hay có một vị khách lạ tới chơi. Vị khách này hiện đang làm ăn ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Điều đặc biệt là vị khách này không chỉ đến Bắc Giang mà thỉnh thoảng còn tìm về Hải Dương nơi con gái Lý sinh sống. Từ những thông tin thu thập được, Ban chuyên án đi đến nhận định, rất có thể Lý đang lẩn trốn tại TP Móng Cái dưới một vỏ bọc mới và một cái tên khác. 

Để làm rõ nhận định này, một tổ công tác đã được Ban chuyên án cử tới TP Móng Cái để xác minh thông tin. Khi phối hợp với Công an TP Móng Cái để rà soát, tổ công tác phát hiện có 5 người có đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Ngọc Lý. Tuy nhiên qua quá trình sàng lọc cũng như bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã “chốt” lại một người có tên là Nguyễn Ngọc Nghĩa. Nghĩa hiện là chủ một quán Karaoke với 7 phòng hát khá đông khách trên địa bàn phường Hải Xuân, TP Móng Cái và sống chung như vợ chồng với một người đàn bà góa quê ở Hải Dương.

Sau khi đã củng cố chứng cứ, nhận định chủ quán Karaoke Nguyễn Ngọc Nghĩa nhiều khả năng là đối tượng bị truy nã Nguyễn Ngọc Lý phương án bắt Lý đã được đưa ra. Chiều ngày 9-5-2015, một nhóm khách hàng có mặt tại quán Karaoke của người có tên là Nguyễn Ngọc Nghĩa. Sau khi được bố trí phòng hát đầy đủ, một vị khách đề đạt yêu cầu muốn được uống cùng với chủ quán vài ly.

Khi vị chủ quán xuất hiện ngồi vào bàn và chuẩn bị nâng cốc mời mọi khác thì bất ngờ một người trong số các vị khách đứng dậy hô to “Nguyễn Ngọc Lý, anh đã bị bắt”. Lúc đầu gã chủ quán Karaoke còn ra sức thanh minh rằng cơ quan công an đã bắt nhầm người vì mình là Nghĩa chứ không phải là Lý. Tuy nhiên sau khi tiến hành các biện pháp xác minh Lý đã buộc phải nhận mình chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng 18 năm về trước.