Tòa dứt lời tuyên án, bị cáo ráo hoảnh báo tin: "Mẹ ơi! Tử hình rồi"

ANTĐ - Tòa án vừa dứt lời tuyên, Tâm liền quay sang phía người mẹ đẻ ngồi phía sau ráo hoảnh một câu cụt lủn: “Mẹ ơi! Tử hình rồi”…

Tại phiên xử ngày 27-7, TAND - TP Hà Nội đưa Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, trú tại xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đàm Ngọc Thủy (SN 1970, trú ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh), người đã bị mất mạng dưới tay của Tâm.

Hành vi tội phạm của Nguyễn Minh Tâm đã được làm rõ, anh Thủy cùng mẹ đẻ bị cáo vốn làm thợ xây dựng và cùng ở trọ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Tối 19-12-2015, sau khi kết thúc ngày làm việc cực nhọc, Tâm và anh Thủy rủ nhau đến gặp chủ thầu xây dựng xin tạm ứng 100.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm tại phiên tòa

Nhận tiền xong, Tâm và anh Thủy đi mua ma túy, rồi rủ nhau sang phòng trọ bên cạnh pha chế “thuốc” để chích. Sau ít phút về phòng trọ để xem người mẹ đẻ đã ngủ chưa, Tâm nhanh chóng trở lại chỗ anh Thủy để thỏa mãn cơn nghiện.

Tại đây, đối tượng được “bạn nghiện” đưa cho bơm kim tiêm đã pha chế ma túy sẵn và lập tức chích vào người. Tuy nhiên khác với mọi khi, dù đã chích xong “liều thuốc” hồi lâu nhưng Tâm vẫn không thấy trong người sảng khoái, nên quay sang chất vấn anh Thủy và cho rằng “bạn nghiện” đánh tráo ma túy “đểu”.

Xô xát xảy ra, Tâm liền vớ con dao bầu ở phòng trọ đâm 1 nhát ngực trái “bạn nghiện”. Nhận thấy anh Thủy bị trọng thương, đối tượng liền gọi mẹ đẻ sang phòng bên cạnh và cùng đưa bị hại vào bệnh viện cấp cứu. Do vết đâm quá hiểm, nên anh Thủy sớm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra như nêu trên và chỉ xin Tòa án mở lượng khoan hồng với lý do không cố ý sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND - TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm mức án tử hình, theo đúng tội danh bị truy tố.

Tòa vừa dứt lời tuyên án, Tâm lập tức quay lại phía sau ráo hoảnh một câu thông báo với người mẹ đẻ: “Mẹ ơi! Tử hình rồi”. Nghe đứa con trai nói vậy, người đàn bà quê ở Hòa Bình “chết đứng”, rồi bật khóc không thành tiếng.