Sự ân hận muộn màng của 3 thanh niên giết người

ANTĐ -Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, 3 đối tượng đang ở tuổi trưởng thành đã gây ra vụ án mạng đau lòng khiến mô%3ḅt thanh niên thiê%3ḅt mạng. Tô%3ḅi ác của 3 đối tượng không chỉ mang lại nỗi mất mát, đau thương cho gia đình nạn nhân mà còn khiến cho người thân của mình ngâ%3ḅm ngùi, xót xa.

Mang hung khí đi... hòa giải

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 22-7, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa 3 bị cáo Lương Văn Hùng (1997), Lê Thế Cường (1992, cùng trú H. Cư Mgar) và Trần Ngọc Hùng (1994, trú H. Krông Búc, cùng tỉnh Đắc Lắc) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 22-12-2015, 3 đối tượng với một nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực giàn khoan giếng của ông Phan Đức Anh (thuộc buôn Rừng Điếc, xã Cư Pơng, H. Krông Búc). Tiệc nhậu diễn ra chưa được bao lâu thì Hùng kể cho mọi người câu chuyện đêm 21-12-2015.

Đêm đó, Hùng đi đám cưới ở buôn Cư Juốt (xã Cư Pơng) thì bị Nguyễn Hồng Sơn và Hoàng Anh Đức (1994, trú xã Cư Pơng) đánh bầm tím mắt phải. Ngay khi nghe được câu chuyện, Cường tức giận và nói khi nào gặp Sơn sẽ hỏi nguyên nhân vì sao. Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì Sơn gọi cho Hùng, bảo ra ngã ba thuộc thôn Đắc Hà Tây, xã Cư Đliê Mnông để gặp nói chuyện. Qua điện thoại, Sơn nói nếu không ra thì Sơn gặp Hùng ở đâu sẽ chém ở đó.

Cuộc điện thoại của Sơn đã khiến cho tiệc rượu của cả nhóm phải gián đoạn. Ngay lập tức, Trần Ngọc Hùng lấy xe máy BKS 47N8-3864 chở Cường và Lương Văn Hùng đến nơi mà Sơn đã hẹn. Trên đường đi, Cường đã thủ sẵn con dao dài, Lương Văn Hùng cầm con dao nhọn. Theo lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, việc mang theo những hung khí này trong lúc đi giải quyết mâu thuẫn chỉ là để phòng thân.

Thế nhưng, kết quả đã đi ngược lại với những ý nghĩ ban đầu của 3 bị cáo. Khi vừa đến điểm hẹn thì thấy nhóm của Sơn có nhiều người, trong đó có cả Đức đang đứng đợi. Lúc này, Trần Ngọc Hùng dừng xe cách khoảng 5m để 2 người bạn của mình đến nói chuyện với đối phương. Tuy nhiên, thoáng thấy Cường lăm le con dao trên tay, Sơn liền nhặt một cây gậy dài khoảng 1,5m. Ý định đi giảng hòa, giải quyết của nhóm Cường đã bất thành.

Trong lúc Sơn bỏ chạy thì Lương Văn Hùng bất ngờ chỉ vào Đức và nói: “Tối qua, có cả thằng này đánh em!”. Câu nói vừa dứt, Cường lập tức quay lại dùng sống dao đánh 2 cái vào vai trái của Đức. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Trần Khang (một người bạn của nhóm Sơn) chạy lại can ngăn và đẩy Cường ra. Vì bị đánh đau, Đức chạy lại đấm Lương Văn Hùng thì bị Hùng đâm một nhát vào người. Cho đến khi thấy anh Đức bị thương và chảy máu nhiều thì nhóm của Lương Văn Hùng mới chịu dừng lại và lên xe tẩu thoát. Đức được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Biết không thể tiếp tục che giấu tội ác của mình, sáng 23-12-2015, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Trước vành móng ngựa, 3 bị cáo cho biết, ý định ban đầu đến gặp Sơn chỉ muốn nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Do đó, cái chết của anh Đức là ngoài ý muốn. Trong suốt thời gian bị tạm giam, cả 3 bị cáo rất day dứt, hối hận về việc làm của mình khiến cho anh Đức thiệt mạng tức tưởi. Do đó, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, cả 3 bị cáo đều cúi đầu, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và những người thân của mình. Thế nhưng, sự ân hận muộn màng đã không thể khỏa lấp nỗi đau cho gia đình nạn nhân, đặc biệt là bố mẹ Đức.

Có mặt suốt thời gian phiên tòa diễn ra, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến những giọt nước mắt xót thương của bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ Đức). Khi nghe 3 bị cáo kể lại toàn bộ quá trình gây án khiến anh Đức tử vong, bà Tuyết nấc nghẹn và ngất đi. Những tiếng nấc không thành và nỗi đau quặn thắt của mẹ nạn nhân khiến tất cả những người có mặt tại phiên tòa vô cùng xót xa.

Bà Tuyết khóc nghẹn khi nghe các bị cáo kể lại quá trình sát hại anh Đức.

Được biết, Đức là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em, là trụ cột của cả gia đình. Bởi cách đây 7 năm, sau một lần bị tai nạn, ông Hoàng Văn Chiến (bố Đức) đã bị liệt 2 chân và phải ngồi một chỗ. Vì hoàn cảnh khó khăn, Đức chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp gia đình kiếm sống. “Từ bé, Đức ngoan lắm. Không chỉ vậy, con tôi là đứa rất có hiếu với bố mẹ. Chính vì vậy, khi Đức bị sát hại, cả gia đình tôi đã suy sụp hoàn toàn. Gần một năm trôi qua, nỗi đau mất Đức vẫn còn nguyên vẹn trong lòng những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi” - ông Chiến nói trong nước mắt.

Điều đáng nói, không chỉ gia đình nạn nhân mà người thân của 3 bị cáo đã không giấu nỗi nước mắt khi lắng nghe tất cả lời khai về việc gây án của con mình. Những giọt nước mắt của người thân 3 bị cáo như một lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và cũng là lời trách móc đối với việc làm sai trái của con mình. Chị HTher Niê (1993, vợ bị cáo Trần Ngọc Hùng) cho hay: “Sau khi kết hôn, vợ chồng đã có với nhau một người con gái. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn nhưng từ ngày anh Hùng phạm tội lại càng kiệt quệ hơn. Không chỉ thiếu vắng người chồng - người trụ cột, gia đình tôi còn phải đối diện với không ít lời dị nghị, bàn tán của dư luận”.

Chúng tôi càng xúc động hơn khi bị cáo Cường bất ngờ nhờ cán bộ đưa cho mẹ mình một cái chén được ghép từ hàng nghìn con hạc giấy. Cường cho biết, từ ngày bị bắt giam, Cường đã tự tay gấp từng con hạc giấy rồi ghép lại thành một cái ly gửi đến mẹ như một lời xin lỗi sâu sắc. Hàng nghìn con hạc giấy cũng thay cho lời hứa của Cường đối với mẹ rằng bị cáo sẽ cố gắng học lập, rèn luyện để sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

Và rồi tội ác của 3 bị cáo cũng phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc. Sau khi nghiên cứu và xem xét tất cả những tình tiết liên quan đến vụ án mạng, hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên 3 bị cáo phạm tội giết người. Trong đó, Lương Văn Hùng bị tuyên phạt 18 năm tù, Lê Thế Cường 15 năm tù và Trần Ngọc Hùng 11 năm tù.