Ông già U60 đâm chết thanh niên cùng thôn tại đám cưới

ANTĐ - Mon men tới chiếu bạc, Cối đặt cửa và thắng ngay trong lần đầu thả tiền. Vậy nhưng đúng lúc đối tượng thò tay vơ “chiến lợi phẩm” về thì lại bị thanh niên ở cùng thôn hớt tay trên.

Hôm nay (19-1), Cao Văn Cối (SN 1958, trú ở thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Căn nguyên dẫn đến hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Cối xuất phát từ một lý do rất nhỏ nhặt, không đáng có, nhất là đối với những người trong độ tuổi như bị cáo. Bị hại mất mạng là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1988), thanh niên cùng thôn với Cối.

Mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Cao Văn Cối đã dùng dao đâm chết thanh niên cùng thôn

Với bộ dạng hối hận tại tòa, Cao Văn Cối khai nhận, ngày 12-12-2014, bị cáo sang nhà ông Cao Văn Chuông (ở cùng thôn) giúp đỡ công việc hậu cần do gia đình ông này tổ chức lễ cưới cho con. Khoảng 11h cùng ngày, Cối đi ra khu vực nấu ăn của đám cưới, được bố trí trong khuôn viên nhà anh Cao Văn Vững (sát đám cưới) để thu dọn đồ ăn và chuẩn bị bữa cơm chiều.

Tại đây, Cối thấy chiếu bạc (trò xóc đĩa) ở trong nhà anh Vững rất rôm rả nên mon men đến gần. Sau một hồi ngó nghiêng, bị cáo cũng rút ra tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng đặt vào cửa chẵn. Khi chiếc bát trong tay “nhà cái” được mở ra, Cối rất hoan hỉ vì đã thắng bạc ngay trong lần đầu thả tiền.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Bình cũng đang có mặt, góp vui tại chiếu bạc. Thế nên khi thấy “nhà cái” xuất tiền trả cho Cối, thanh niên này liền nhanh tay “nẫng” mất tiền thắng bạc ở dưới chiếu. Bực tức, Cối chửi bậy: “Đồ con ch.., mày có đánh đâu mà nhận tiền của tao”.

Bị chửi tục, anh Bình liền vung nắm đấm đấm thẳng mặt Cối, khiến người đối diện ngã ngửa. Vùng chạy ra ngoài sân, đối tượng tiếp tục bị anh Bình đuổi sát phía sau với bộ dạng sẵn sàng ra đòn tiếp.

Thêm vài bước chân nữa, Cối chạy đến chỗ nấu nướng của đám cưới và vớ được một con dao chọc tiết lợn để ở rổ rau nên lập tức quay người lại nghênh chiến. Cùng lúc, anh Bình lao tới, do đó đã bị con dao trong tay Cối đâm thẳng vào ngực trái.

Sau đó, Cối cầm dao đi sang hội trường đám cưới và vứt bỏ hung khí tại sân nhà ông Chuông. Hơn 14h cùng ngày, hay tin anh Bình nguy kịch, đối tượng giết người trong đám cưới buộc phải tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Về phía anh Bình, mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên không thể giữ được mạng sống. Pháp y tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng xác định anh Bình bị vị vật sắc, nhọn đâm thấu tim dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Thành khẩn khai nhận tội lỗi trước tòa, Cối cho rằng trong thâm tâm bị cáo không hề có ý thức tước đoạt mạng sống của thanh niên cùng thôn. Khi phóng dao về phía trước, bị cáo chỉ có chủ định gây ra thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, cùng thời điểm, anh Bình không ngừng lao về phía bị cáo nên hậu quả mới nặng nề như hiện nay.

Tỏ rõ sự ân hận trước tòa, Cối cho rằng: “Nếu anh Bình không ngang nhiên lấy tiền thắng bạc của bị cáo và khi ấy bị cáo biết kiềm chế thì chắc chắn sẽ không có vụ án này”. Nói lời sau cùng, bị cáo ngấp nghé ở tuổi 60 vừa xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, đồng thời cũng không quên xin gia đình anh Bình tha thứ.

Quá trình mở tòa, HĐXX sơ thẩm khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và hậu quả đã khiến anh Bình bị tử vong. Xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt, song bị cáo lại không biết tiết chế và xử sự phù hợp. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” với tính chất côn đồ là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Từ những nhận định đưa ra và khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Cao Văn Cối 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, tòa án cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho người thân của anh Nguyễn Văn Bình hơn 120 triệu đồng.

Đối với hành vi đánh bạc của Cao Văn Cối cùng các đối tượng liên quan, do chỉ có lời khai của bị cáo, trong khi những người tham gia không thừa nhận và cũng không thu giữ được vật chứng gì nên các cơ quan tố tụng không đủ cơ sở để xử lý hình sự.