Những cú ngã của người phụ nữ bất kham

ANTĐ - 40 tuổi, Tuấn Anh đã 2 lần vào tù ra tội. Không chồng, không con người phụ nữ này hầu như “ném” tuổi thanh xuân của mình vào chốn lao tù. 

Những tháng ngày trả án trong trai giam không giúp Anh ăn năn hối cải và cách sống làm người lương thiện. Ra tù, người phụ nữ có cái tên và gương mặt đàn ông này nhanh chóng sa chân vào mua bán “hàng trắng”. Bằng kinh nghiệm và hệ thống chân rết là đám đàn em thân cận, Tuấn Anh trở một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy đá, ma túy tổng hợp từ các tỉnh lân cận vào Nghệ An. 

Bà trùm ma túy thành Vinh

Sáng ngày 24-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự với bị cáo Phạm Thị Tuấn Anh (SN 1979, trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và Võ Thanh Tùng (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.  

Theo cáo trạng, vào 15h ngày 23-6-2015 trên đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, TP. Vinh, lực lượng Công an đã bắt quả tang Võ Thanh Tùng đang bán một gói nilon màu trắng.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận đó là 3,87g ma túy đá được y mua lại của Phạm Thị Tuấn Anh (còn được gọi là Mai Con) với số tiền là 3 triệu đồng.

Những cú ngã của người phụ nữ bất kham ảnh 1

Chân dung bà trùm ma túy Phạm Thị Tuấn Anh trước tòa

Qua đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận mua số ma túy trên theo đơn đặt hàng qua điện thoại của một người phụ nữ. Nhận được đơn hàng, Tùng gọi điện cho Tuấn Anh để hỏi mua. Tuấn Anh đồng ý giao hàng ở khu vực chung cư thuộc xã Nghi Phú, TP. Vinh. Do chưa có đủ tiền nên Tùng mới trả cho Tuấn Anh được 2.200.000 còn nợ 8.000.000. Khi Tùng đang mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì bị bắt.

Từ lời khai này, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp Phạm Thị Tuấn Anh. Tại nhà của Tuấn Anh, lực lượng Công an thu giữ được 6 gói potylen đựng tinh thể dạng đá và các viên nén hình tròn, hai chiếc cân điện tử, một khẩu súng ngắn màu đen nhãn hiệu RG88 và 5 viên đạn. 

Tuấn Anh khai nhận, đã mua số ma túy trên từ một người tên Tú ở Thanh Hóa với số tiền 320.000.000đ. Do chưa có đủ tiền nên Tuấn Anh chỉ mới trả được 150.000.000đ. Còn khẩu súng, Anh cho biết đó là của một người đàn ông tên Cường mang đến cầm cố, để vay 500.000đ. 

Trong vụ án này, Phạm Thị Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép  565,175g ma túy. Võ Thanh Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 4,93g ma túy. Trong phiên xét xử Tuấn Anh và Tùng thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Những cú ngã của người đàn bà bất kham

Phạm Thị Tuấn Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá cơ bản ở xã Nghi Phú, TP. Vinh. Bố mẹ ly hôn, Tuấn Anh ở với mẹ. Dù là phụ nữ nhưng Tuấn Anh đã nhiều lần vào tù, ra tội.

Những cú ngã của người phụ nữ bất kham ảnh 2

Phạm Thị Tuấn Anh và Võ Thanh Tùng trong phiên xét xử

Ngày 20-9-2006, Tuấn Anh bị Tòa án nhân dân TP. Vinh xử phạt 6 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Bị can đã thi hành án tù xong vào ngày 6-10-2007.

Ra tù chưa được bao lâu, đến ngày 9-5-2008, thị tiếp tục bị Toà án nhân dân TP. Vinh tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhập trại, Tuấn Anh cải tạo tốt, chấp hành mọi quy định nên được giảm án trước thời hạn. Năm 2012, Tuấn Anh trở về tái hòa nhập cộng đồng.

40 tuổi, không chồng, không con, Tuấn Anh sống với người mẹ già năm nay đã 67 tuổi. Hàng ngày, trong căn nhà khang trang được bao bọc thép kín bưng, người ta thường thấy kẻ ra người vào nhộn nhịp. Bà con, hàng xóm ở đây cứ nghĩ Tuấn Anh quảng giao nên có nhiều bạn, không ai nghĩ rằng người phụ nữ này lại buôn ma túy. Thi thoảng, người ta lại thấy Tuấn Anh cặp bồ với người đàn ông lạ mặt.

Trong suốt phiên xét xử, Tuấn Anh luôn cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Tuấn Anh cho biết, thị rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này cũng hi vọng được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Những lời nói ân hận này, ở những phiên tòa trước có lẽ Tuấn Anh đã từng nói ra. Thế nhưng, Tuấn Anh như con ngựa bất kham. Cứ hễ ra tù, thị lại nhanh chóng phạm tội. Không biết lần trả án này có là bài học cho người phụ nữ mang danh bà trùm ma túy ở thành Vinh hay không. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Tuấn Anh 19 năm tù giam còn Võ Thanh Tùng chịu án 24 tháng tù giam.