Nhậu say mèm, thiếu nữ bị gã trai làng "hại đời" tại vườn cao su

ANTĐ - Sau khi lừa được thiếu nữ vào vườn cao su rồi chuốc rượu cho say mèm, gã trai làng độc ác đã dùng vũ lực “hại đời” cô gái trẻ.

Hôm nay (31/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án vụ án “hiếp dâm trẻ em” và “không tố giác tội phạm” đối với 2 bị cáo Phạm Minh Trí (SN 1996) và Nguyễn Hữu Hưng (SN 1994, cùng ngụ huyện Chơn  Thành, tỉnh Bình Phước) giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hưng tại tòa phúc thẩm

Điều đáng nói là cùng một vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Hưng lúc bị cơ quan công tố truy tố tội “không tố giác tội phạm”, lúc thay đổi thành “hiếp dâm trẻ em” rồi  truy tố lại tội “không tố giác tội phạm”.

Cũng trong phiên tòa sơ thẩm trước đây, Hưng bị đưa ra xét xử về  tội "không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, HĐXX đã tuyên hủy án điều tra theo hướng phạm tội "hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Hưng. Và sau nhiều lần điều tra lại, đại diện cơ quan công tố vẫn bảo lưu quan điểm Hưng chỉ phạm tội “không tố giác tội phạm”.

Và trước đó HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Minh Trí 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nguyễn Hữu Hưng bị xử  phạt 3 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Bản án sơ thẩm sau đó đã bị phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và thay đổi tội danh đối với bị cáo Hưng từ “không tố giác tội phạm” thành tội “hiếp dâm trẻ em”. Vì theo phía đại diện gia đình bị hại, chính Hưng là người khởi xướng vụ phạm tội này.

Theo hồ sơ, khoảng 21h, ngày 1/12/2012, Nguyễn Thị H (SN 1998, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đi chơi. Khi H đi đến đường liên thôn thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành thì gặp Nguyễn Hữu Hưng và Phạm Minh Trí , Nguyễn Trọng Ngà và 2 bạn nữ khác cùng ở xã Minh Lập, huyện Chơn Thành. Sau đó, tất cả rủ nhau vào vườn cao su gần đó nhậu.

Trước khi vào vườn cao su, Hưng nói riêng với Trí, Ngà về việc sẽ giao cấu với 3 bạn nữ sau khi uống rượu. Trí gật đầu đồng ý, còn Ngà im lặng. Đến khoảng 0h30 ngày 2/12/2012, sau khi nhậu xong, thấy H đã say mèm, Hưng định giở trò đồi bại với H nhưng H không đồng ý, đứng dậy đến ngồi ở gốc cao su khác.

Tại đây, Trí doạ đánh và yêu cầu Ngà giữ chặt tay H còn Trí giao cấu với H. Lúc sau, Hưng đến và chứng kiến sự việc. Đến 4h30 sáng cùng ngày, hai người bạn nữ nhậu chung đã quay trở lại vườn cao su đưa H về nhà. Do bị “xâm hại” nên khoảng 9h30 ngày 3/12/2012, H lấy thuốc trị bệnh động kinh (có sẵn ở nhà) uống tự tử.

Sau khi uống, H bất tỉnh và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và may mắn được cứu sống. Cùng ngày, người thân của H đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an vụ việc trên.