Nghịch tử đâm chết cha dượng vì bị đánh đuổi ra khỏi nhà

ANTĐ - Bị cha dượng đối xử khắt khe, nhiều lần đánh mắng, đuổi ra khỏi nhà, quá uất ức Long đã dùng dao đâm chết ông này.

Ngày 23/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1986, ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) 18 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Long 

Vào khoảng 20h, ngày 10/12/2014, Nguyễn Văn Long sau khi đi uống rượu cùng nhóm bạn, Long đi về nhà nằm ngủ trên bộ ghế ván gỗ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng của Long) đi từ phòng ngủ ra chửi mắng Long. Thấy vậy, bà Phạm Thị Hoa (mẹ ruột Long) ra can ngăn, nhưng cả hai vẫn tiếp tục xảy ra cự cãi.

Uất ức vì bị cha dượng nhiều lần đánh mắng, đuổi ra khỏi nhà, Long ngồi dậy đi ra nhà sau lấy dao giấu trong người, rồi trở lại nhà trên. Khi nghe ông Thơ tiếp tục chửi bới, đuổi hai mẹ con Long ra khỏi nhà, Long đã dùng dao đâm ông này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Long đã đến Công an xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, đầu thú.

Tại tòa, Long xin giảm án và khai nhận bị cáo thường xuyên bị cha dượng chửi mắng vô cớ, đánh đập đối xử tệ. Từ đó giữa Long và ông Thơ phát sinh mâu thuẫn dồn nén một thời gian dài và cho đến khi xảy ra án mạng trên.

Được biết, Long mồ côi cha từ khi mới 3 tuổi. Mẹ của Long tái giá cùng ông Thơ và ông này đưa cả hai mẹ con Long về nhà chung sống. Cuộc sống nghèo khó, lại phải gánh thêm trách nhiệm nuôi con riêng của vợ, nên ông Thơ thường đối xử khắc nghiệt với Long. Hàng ngày Long đi làm phụ hồ để kiếm sống. 
Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy, tất cả các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo đã được tòa sơ thẩm xem xét nên đã không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo.