Đứng án ngữ cửa ra vào, bị nói bực tức đâm chết luôn chủ nhà

ANTĐ - Thấy Vui vô ý tứ, đứng án ngữ trước cửa ra vào nhà mình, một phụ nữ bực tức lớn tiếng chửi bới thì bị Vui tức giận dùng kéo đâm chết.

Hôm nay (29/8), TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại quận 8, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Vui (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Phiên tòa lưu động thu hút sự chú ý của đông đảo người dân

Theo đó, Nguyễn Văn Vui là nhân viên giữ xe cho một  quán ăn ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khoảng 0h, ngày 31/1/2015, Vui được bà chủ quán ăn "sai" đến nhà chị Cam Thị Hồng L (ở đường Dương Bá Trạc, quận 8) để thu tiền góp về đưa lại cho chủ.

Sau đó, Vui nhờ Bùi Nhật Quang (SN 2000) điều khiển xe máy chở Vui đến nhà chị L kêu cửa đòi nợ. Chị L ra trước cửa nhà nói chuyện với Vui, còn Quang  dừng xe đứng đợi gần đó.

Đến khoảng 0h30 cùng ngày, Lê Ngọc An chở mẹ ruột là bà Trần Thị Muội (SN 1964, ngụ quận 8) bằng xe máy về nhà.

Do nhà bà Muội và nhà chị L sát vách nhau, nên bà Muội kêu Vui tránh đường để đi vào nhà mình thì giữa Vui và bà Muội xảy ra cãi nhau. Bà Muội dùng tay tát vào mặt Vui và bị Vui đánh lại.

Thấy bà Muội vẫn tiếp tục chửi bới, Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy 1 cây kéo quay lại đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng bà Muội khiến bà này gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Vui đã nhanh chân lên xe Quang chở đi tẩu thoát.

Riêng bà Muội ngay lúc đó được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tiếp nhận thông tin vụ việc, công an quận 8 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Vui bị truy bắt sau đó.

Cuối phiên tòa, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vui 20 năm tù về tội danh “giết người”.

Riêng đối với Quang có dấu hiệu phạm tội “che giấu tội phạm”, tuy nhiên xét thấy Quang chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố.