"Đệ tử" phóng hỏa đốt chết thầy cúng vì nghi bị yểm bùa

ANTĐ - Khi vợ và con gái mình bị bệnh, Huynh nghi ngờ do bị “thầy” mình yểm bùa. Nhiều lần xin “thầy” giải bùa cứu vợ con nhưng bị từ chối, Huynh đã mang xăng đi đốt chết ông này vì nghĩ rằng làm như vậy vợ con sẽ khỏi bệnh.

Ngày 28/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên bị cáo Lâm Hoàng Huynh (SN 1968, ngụ quận 9, TP.HCM) 17 năm tù về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2009, Huynh quen biết và được ông Nguyễn Văn Hai (SN 1926, ở tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nhận làm “đệ tử” hành nghề thầy cúng, bùa ngải. Trong một lần đi cúng, ông Hai bị bạn Huynh chê bai, mỉa mai nghề thầy cúng nên ông Hai tức giận nói với Huynh: “bạn mày làm mất danh dự của tao. Nếu tao không hại chết nó thì tao sẽ giết mày”.

Bị cáo Lâm Hoàng Huynh

Sau đó, gia đình Huynh liên tiếp bị tai họa ập đến. Năm 2014, vợ và con gái Huynh bị bệnh nên Huynh cho rằng do ông Hai yểm bùa. Nhiều lần Huynh xin ông Hai giải bùa ngải cứu con gái mình nhưng ông Hai nói đã bị gãy chân, không có khả năng chữa trị nên từ chối. Tuy nhiên, ông Huynh vẫn tiếp tục đến nhà nài nỉ ông Hai cứu vợ, con mình nhưng không được ông này đồng ý.

Từ đây, Huynh nảy sinh ý định giết chết thầy mình để vợ và con gái khỏi bệnh. Khoảng 8h ngày 30/9/2014, Huynh mua xăng đổ vào chai rồi mang đến nhà ông Hai. Sau đó, Huynh dùng xăng đốt làm ông Hai bị bỏng nặng tử vong cùng ngày. Sau khi gây án, biết không thể thoát tội, sau đó Huynh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.