Đánh người suýt chết chỉ vì "ngứa mắt" trong đám cưới

ANTĐ - Thấy thanh niên ở xã bên đội chiếc mũ “híp hốp” lệch hẳn sang một bên và vừa nhảy nhót vừa nhắn tin điện thoại, Khánh thấy “ngứa mắt” nên cùng đồng bọn chuẩn bị gậy, rồi bất ngờ quây đánh bị hại “thừa sống thiếu chết”.

Đánh người suýt chết chỉ vì "ngứa mắt" trong đám cưới ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đơn kháng cáo cho rằng mình không phạm tội của Nguyễn Văn Tài (SN 1991, trú ở thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 27-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại nội dung vụ án cố ý gây thương tích, bắt nguồn từ một đám cưới ở xã này. Bị hại trong vụ án cũng có tên là Nguyễn Văn Tài (SN 1993), trú ở thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ cùng huyện Chương Mỹ. Trước đó, ngày 6-2, TAND huyện Chương Mỹ đã lần lượt xử phạt Nguyễn Đình Khánh (SN 1992), Nguyễn Đình Trọng (SN 1993), Nguyễn Đình Vũ (SN 1992) đều ở thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa và Nguyễn Văn Tài từ 5-6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 3, Điều 104-BLHS.

Quá trình xét xử cho thấy, tối 25-10-2012, Nguyễn Đình Khánh và các bị cáo liên quan tới nhà anh Nguyễn Văn Phong (ở cùng thôn Phú Vinh) dự tiệc đám cưới của anh này. Đến phần văn nghệ, đông đảo thanh niên là bạn bè của chú rể đã tham gia. Trong số những người lên sân khấu có cả bị hại. Khi ấy, hòa theo tiếng nhạc, anh Tài đầu đội chiếc mũ đỏ vừa lắc lư, vừa cầm điện thoại nhắn tin. Ngồi ở dưới bàn uống nước, Khánh thấy “ngứa mắt” nên nói với cả hội: “Lát nữa ra cổng đánh thằng đội mũ đỏ một trận”. Nhận được cái gật đầu của đồng bọn, Khánh lập tức bảo Trọng và Vũ đi chuẩn bị sẵn gậy giấu vào bụi cây, cách nhà anh Phong một đoạn đường. 

Khoảng 21h cùng ngày, anh Phong rủ mọi người, trong đó có bị hại và Nguyễn Văn Tài cùng sang bên nhà gái (cách đó chừng 300m). Lúc này, Khánh, Trọng và Vũ đã nhanh chân đi trước để phục sẵn ở đoạn đường mà đoàn người nhà chú rể sẽ đi qua. Chờ đúng thời điểm thích hợp, cả 4 đối tượng cùng lấy gậy giấu trong bụi cây ra, rồi đuổi theo vụt túi bụi vào đầu, người bị hại. Hành vi côn đồ của Khánh cùng đồng bọn chỉ dừng lại khi bị hại ngã gục xuống rãnh nước ven đường và có người hô hoán: “Nó chết rồi mà sao chúng mày còn đánh”. Gây án xong, cả 4 đối tượng đều bỏ trốn, nhưng sau đó lần lượt bị CAH Chương Mỹ bắt giữ khẩn cấp. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị hại bị đa chấn thương ở vùng đầu, vỡ, lún xương sọ, chấn thương sọ não gây giảm thị lực… với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 63%. Sau khi lần lượt bị bắt giữ, Khánh cùng đồng bọn đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi phiên tòa sơ thẩm được mở thì Nguyễn Văn Tài lại bất ngờ phủ nhận lời khai ban đầu khi cho rằng không tham gia đánh bị hại. Giải thích về việc không tham gia nhưng lại biết tường tận chi tiết vụ án, bị cáo Tài khai do được anh Nguyễn Văn Phong và một người bạn kể cho nghe. Ngoài ra, Tài còn cho rằng vào thời điểm bị hại bị đánh, đối tượng không có mặt tại hiện trường vì khi đó đang ở nhà người hàng xóm của chú rể.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Tài tiếp tục giữ nguyên lời khai như ở phiên tòa trước, đồng thời cho rằng bị oan. Tuy nhiên, xét thấy lời khai của bị cáo này tại giai đoạn điều tra phù hợp với lời khai của các bị cáo liên quan, lời khai của bị hại cùng các tài liệu liên quan nên HĐXX khẳng định không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo. Vì thế sau 1 ngày làm việc, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tài vẫn buộc phải chấp hành 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.