Chủ hiệu đóng giày đánh nữ giám đốc hút chết

ANTĐ - Tích cóp được một khoản tiền lớn, Thắng hùn hết vào công ty của nữ giám đốc từng làm gia sư cho gia đình mình. Oái oăm thay, lợi nhuận chẳng thấy mà còn bị hụt cả vốn, tức giận Thắng đã dùng búa tấn công người quen hút chết. 
Chủ hiệu đóng giày đánh nữ giám đốc hút chết  ảnh 1

Thiếu bình tĩnh, Nguyễn Đức Thắng đã suýt gây ra án mạng

Tại phiên xét xử hôm qua (6-10), nhận thấy hành vi của bị cáo chỉ là bộc phát, nhất thời, bị hại có đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nên HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, đồng thời chỉ tuyên phạt 10 năm tù giam đối với Nguyễn Đức Thắng về tội  “Giết người”.

Xem xét lại nội dung vụ án, Tòa án cấp cao nhận thấy, Nguyễn Đức Thắng (SN 1967, trú ở tổ Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm) vốn chuyên nghề đóng giày tại gia đình. Ngay từ năm 1997, Thắng và chị Nguyễn Thị Thanh Nhật (SN 1977, trú quận Hoàng Mai) đã trở nên thân thiết vì chị Nhật thường xuyên đến nhà làm gia sư cho các con của Thắng. Tích cóp được 300 triệu đồng, ngày 17-5-2010, Thắng hùn hết vào Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Gia do chị Nhật làm giám đốc.

Tròn 1 năm sau ngày góp vốn mà không thu được đồng lãi nào, Thắng được nữ giám đốc chấp thuận cho rút vốn, nhưng số tiền chỉ còn 271 triệu đồng. Mặc dù vậy, chị Nhật vẫn chưa có tiền trả ngay, nên đề nghị chuyển số tiền đó thành một khoản vay nợ cá nhân giữa hai người. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa trả được tiền cho đối tác nên ngày 17-5-2012, chị Nhật đã bàn giao con dấu, giấy tờ và một số tài sản của doanh nghiệp cho Thắng quản lý.

Chiều 4-6-2014, chị Nhật sang nhà Thắng xin lại con dấu, giấy tờ của công ty để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp nhưng Thắng  không trả, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Trước thái độ cương quyết của Thắng, chị Nhật buộc phải nhắc nhở: “Chú không trả giấy tờ của công ty, cháu phải đi tù thì chú cũng phải đi tù”.

Cho rằng chị Nhật có ý “xù” tiền của mình, sẵn chiếc búa đóng giày trong tay, Thắng xông đến đập nhiều nhát vào đầu nữ giám đốc. Nạn nhân ngã gục xuống nền nhà, máu chảy nhiều, Thắng nghĩ nạn nhân đã chết nên mới dừng tay, rồi đến cơ quan công an đầu thú. Về phía bị hại, ngay khi đó được vợ hung thủ cùng những người xung quanh đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Chị Nhật bị tổn hại sức khỏe 65%.

Với hành vi gây ra, ngày 26-3 vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng 12 năm tù giam về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Cho rằng mức án phải nhận là quá nghiêm khắc, Thắng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cũng rất thành khẩn khai nhận về hành vi dại dột của bản thân và cho rằng vì chị Nhật dây dưa không chịu trả tiền, trong khi ấy số tiền đó là “cơ nghiệp” cả đời của mình nên trong lúc nóng giận và mất hết lý trí mới phạm tội.

Quá trình xét xử lần thứ hai này, bị cáo tiếp tục bày tỏ mong muốn được dùng toàn bộ số tiền chị Nhật chưa trả để bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho bị hại. Tại tòa, chị Nhật cũng chấp thuận đề nghị của bị cáo, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Sau cùng, Tòa án cấp cao cho rằng bản án sơ thẩm đã quy kết bị cáo về tội “Giết người” là có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức hình phạt áp dụng có phần nghiêm khắc, bởi bị hại cũng có một phần lỗi và bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả. Trên cơ sở nhận định đưa ra, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo để giảm từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù giam đối với Nguyễn Đức Thắng, theo đúng tội danh mà cấp tòa sơ thẩm đã quy kết.