Chia tay, đòi lại vàng không được, đem xăng đốt cả nhà người yêu

ANTĐ - Bị người yêu chia tay không rõ lý do cùng với sự bức xúc vì không đòi lại được số vàng đã tặng trước đó, gã thanh niên đã đem xăng đốt cả nhà người yêu để trả thù.

Chiều 14/12, kêt thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Đình Nam (SN 1984, ở tỉnh Nam Định) 16 năm tù về tội “giết người” và 7 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng mức hình phạt bị cáo phải thi hành là 23 năm tù.

 Bị cáo Đỗ Đình Nam

Theo cáo trạng, khoảng 5h30, ngày 2/6/2014, Đỗ Đình Nam điều khiển xe máy mang theo 5 lít xăng đựng trong can nhựa đi đến nhà chị Đặng Thị Tuyết Trinh (tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Khi đến nơi, thấy nhà chị Trinh vẫn còn đóng cửa nên Nam đã ghé vào quán cà phê đối diện ngồi chờ. Khi phát hiện chị Trinh mở cửa dắt xe ra để đi làm, lập tức Nam cầm can xăng chạy bộ đến xô đẩy chị Trinh vào nhà, đóng cửa lại rồi tạt xăng vào người chị Trinh, tưới xăng xuống nền nhà sau đó bật lửa đốt.

Lúc này, vợ chồng anh Tùng và chị Liên (là anh rể và chị ruột của Trinh) đang ngủ trong phòng bật dậy chạy ra dập lửa giải cứu chị Trinh nhưng bị Nam dùng dao đâm loạn xạ. Nam đâm chị Trinh bất tỉnh và đâm anh Tùng bị thương ở tay. 

Người nhà chị Trinh phải gỡ mái tôn thoát ra ngoài, còn Nam cũng bị bắt ngay sau đó. Sau khi cấp cứu, theo kết quả giám định, chị Trinh bị bỏng nặng, chịu mức thương tật vĩnh viễn 54%. Và tổng giá trị tài sản bị hủy hoại là gần 400 triệu đồng. 

Nam khai nhận, do người yêu là chị Trinh chia tay với Nam không rõ lý do, cùng với sự bức xúc vì không đòi được số vàng đã tặng cho chị Trinh trước đó, nên Nam đem lòng thù tức, dùng xăng đốt để trả thù.