Chém chết người vì bị tát hai cái vào mặt

ANTĐ - Bị một nam thanh niên“ban cho” 2 cái tát vào mặt, Phúc tức giận nảy sinh ý định trả thù. Khi gặp lại người đã tát mình tại quán nhậu, Phúc liền cầm dao chém người này chết tại chỗ.

Ngày 15-6-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Huỳnh Văn Phúc (SN 1985, quê huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Huỳnh Văn Phúc

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-10-2013, do mâu thuẫn tại quán nhậu, Phúc bị Nguyễn Tấn Đạt (SN 1985, ngụ cùng ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) tát 2 cái vào mặt nên Phúc tức giận.

Khoảng 8h cùng ngày, trong lúc Phúc đến nhà Trần Nhật Thoại Huy rủ Huy đi nhậu. Tại đây, Phúc đã lấy 1 con dao nhọn của nhà Huy đem giấu trong ô tô, với ý định trả thù Đạt.

Sau đó, Huy lái xe ô tô đến nhà một người bạn tại ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, đến quán nhậu ở xã Bông Trang. Tại đây, Phúc gặp Đạt nên lấy dao trong xe ô tô của Huy chém Đạt chết ngay tại chỗ. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (người làm trong quán nhậu) giơ tay lên đỡ cho Đạt cũng bị dao chém thương tích 10%. Gây án xong, Phúc ra xe ô tô có Huy đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát. Đến khoảng 16h cùng ngày Phúc ra đầu thú. 

Sau bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Phúc tù chung thân, đại diện gia đình bị hại kháng cáo, đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm điều tra lại từ đầu bởi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, việc bỏ lọt tội phạm hay không thì tòa sơ thẩm đã trả hồ sơ 2 lần nhưng vẫn không đủ căn cứ khởi tố và kháng cáo của gia đình bị hại đã bị cấp tòa phúc thẩm bác đơn như trên.