Bị đánh chết vì nửa đêm "gõ cửa" nhà người khác nhờ... mua rượu giúp

ANTĐ - Do tức giận vì đêm đã khuya mà còn bị hai gã say rượu đến “gõ cửa”  chửi bới nhờ đi mua rượu, Hữu đã dùng gậy sắt đập mạnh vào đầu, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hôm nay (29/9), TAND TP.HCM  mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo  Nguyễn Huy Hữu (SN 1994, ngụ quận 7, TP.HCM)  về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Huy Hữu tại tòa

Cáo trạng truy tố, khoảng 3h, ngày 28/12/2014, sau khi nhậu xong, Nguyễn Cẩm Thụy điều khiển xe máy chở Dư Văn Khánh đến trước cửa nhà bà Đặng Thị Ngọc Huệ (ở phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) lớn tiếng kêu bà Huệ đi mua rượu giúp.

Lúc này, bà Huệ và con trai là Nguyễn Huy Hữu đang ngủ trong nhà thức dậy đi ra kêu Khánh và Thụy đi về. Khánh và Thụy không về mà tiếp tục chửi bới, la hét trước cổng nhà. Bực tức, Hữu lấy cây sắt để trước cửa nhà đánh trúng tay Thụy.

Khánh thấy vậy nhặt một khúc cây dưới đất cùng Thụy đuổi đánh Hữu nhưng bà Huệ can ngăn nên Khánh và Thụy bỏ đi. Hữu cầm cây sắt trên tay đập theo, trúng đầu Khánh gây tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận thấy, hành vi của Hữu nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác cần xử lý nghiêm để cải tạo giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hữu 10 năm tù về tội danh trên.