Cuộc giáp mặt kinh hoàng với chó sói trong rừng sâu

ANTĐ - Sáng 10-6, Joanne Barnaby cùng với người bạn Tammy Caudron và chú chó cưng Joey lên xe tải bắt đầu hành trình vào rừng hái nấm gần Hay River, một thị trấn ở vùng Northwest Territories, Canada. Joanne hy vọng ngày hôm đó sẽ diễn ra trong yên bình, nhưng cô không ngờ mình đã suýt bị chó sói ăn thịt. 

Joanne đoàn tụ với người bạn Tammy Caudron

12 giờ trốn chạy

Sau quãng hành trình dài, đến đầu giờ chiều họ đỗ xe bên lề đường cao tốc và chia nhau ra tìm kiếm nấm. Joanne đi cùng với chú chó cưng Joey còn người bạn Tammy đi một mình.

Sau khi hái nấm, Joanne đứng dậy đi về phía đỗ xe tải. Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô quay người lại và thấy Joey đang gầm gừ với một con sói đen to gấp đôi nó. “Con sói nhe răng, gầm gừ và sẵn sàng tấn công. Ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là tìm khẩu súng trường. Nhưng thật là một sai lầm ngu ngốc, tôi đã để súng ở nhà. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ vào rừng mà không mang theo súng”, Joanne nói. 

Theo cô, Joey có nhiều kinh nghiệm xua đuổi gấu và lũ gấu thường bỏ đi, nhưng con chó sói này thì không. Nó quyết không lùi lại. Không những thế, cứ mỗi lần Joanne cố đi về phía đường cao tốc, con chó sói lại chặn đường. Nó dồn cô và Joey vào sâu trong rừng, cố tách họ ra. Nhưng ý định của nó đã không thành, Joey lúc nào cũng ở bên để bảo vệ chủ. 

Không thể quay trở lại xe tải an toàn nhưng cũng không thể ở lại trong rừng vì sợ chó sói tấn công, Joanne lúc này thực sự bị mắc kẹt, không có lối thoát. Cô đang ở quá xa người bạn Tammy để có thể gọi trợ giúp. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi điện thoại bị mất sóng, cũng như không có nguồn nước nào ở gần đó.

Khoảng 22h tối hôm đó, cô nghe thấy tiếng súng nổ và hy vọng các thợ săn gần đó sẽ tìm thấy cô, nhưng địa hình quá hiểm trở khiến cho bất kỳ ai cũng không dám mạo hiểm đi vào trong rừng sâu. Joanne mất gần hết số nấm hái được, nhưng cô vẫn cầm theo con dao cùng một vỏ lon bia mang đi từ đầu ngày. Thời tiết về đêm càng trở nên lạnh lẽo, con sói vẫn theo dõi, nó bắt đầu tiến lại gần hơn, chờ cơ hội để tấn công. Cuộc giằng co kéo dài suốt 12 giờ. 

Thoát chết vào phút chót

Đến rạng sáng hôm sau, Joanne bắt đầu kiệt sức vì đói và mất nước. Đúng lúc cô nghĩ chắc mình sẽ phải buông xuôi thì nghe thấy một tiếng gầm gừ nho nhỏ và nhận ra đó là tiếng gấu mẹ gọi con. Đó là khoảng 3h30 hoặc 4h sáng. Cô có cảm giác, gấu mẹ đang ở gần chỗ mình.

“Bình thường, loài gấu khá điềm tĩnh, nhưng gấu mẹ chắc phải hoảng sợ hay lo lắng về gấu con nên mới như vậy”, Joanne nhận định và xem đây là cơ hội thoát khỏi con sói đói. Cô bắt đầu tiến về phía âm thanh của gấu, hai mẹ con gấu gọi nhau ngày càng to hơn. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ thà bị gấu tấn công còn hơn là bị chó sói xé xác. Và sự mạo hiểm của tôi đã được đền đáp. Gấu và chó sói lao vào tấn công nhau. Tôi không biết và cũng không quan tâm con nào sẽ thắng”, Joanne kể lại và cho biết, cô cùng với Joey chạy thục mạng để thoát thân. 

Phải mất 45 phút sau họ mới tìm thấy một cái hồ. Joanne múc đầy nước vào vỏ lon bia, mặc dù theo cô dòng nước thật kinh tởm. Sau đó, họ tìm cách trở lại đường cao tốc. Cuối cùng, họ cũng thoát ra khỏi rừng sâu. Một nhân viên cứu hộ của Canada giúp đưa cô về nhà, nơi cô đoàn tụ với Tammy, người đã cố gắng đi tìm cô nhưng không được. Sau vụ trốn chạy kinh hoàng, trong vài tuần tới Joanne không có ý định quay trở lại khu rừng đó.