- Cậu bé 10 tuổi có chỉ số IQ cực cao
- Cậu bé 11 tuổi có trong tay 3 bằng đại học
- Cậu bé chưa đầy 2 tuổi vừa leo núi, vừa đi bộ... 483 km
Điều đáng nói, Panchal không phải bẩm sinh có năng lực đặc biệt mà do khổ luyện mà thành.
Trong màn biểu diễn kỹ năng, cậu bé dù 2 mắt bị bịt kín vẫn nhặt từng quả bóng hoặc hạt nhựa nhiều màu đưa lên mũi ngửi và chỉ ra chính xác 2 sắc độ màu khác nhau. Vikas cũng tránh được hết các ổ gà, người đi trên đường và nhận ra bạn cùng lớp dù không nhìn thấy.
Theo Vikas, mỗi ngày cậu dành 2 tiếng để luyện tập khả năng phân biệt mọi vật xung quanh bằng mùi. Phương pháp này có tên “phát triển não giữa”, tức là kích thích cơ quan trung chuyển tín hiệu thu thập được từ tai, mắt... trong não bộ, nhờ vậy có thể hoạt động bình thường ngay cả lúc mắt bị bịt kín.