Người trong cuộc nói về "thất bại khó tin" của U16 Việt Nam

ANTĐ - HLV trưởng Đinh Thế Nam cho rằng học trò đã non kinh nghiệm, không kìm chế được cảm xúc ở thời điểm quan trọng. Trong khi đội trưởng Trọng Long nhận ra bài học: "Chỉ khi nào trọng tài thổi còi thì trận đấu mới kết thúc".

Dẫn 1-0, 2-0, 3-1 và đến phút 90, U16 Việt Nam vẫn dẫn trước U16 Australia 3-2. Thế nhưng một chút chủ quan, thiếu kinh nghiệm đã khiến họ phải trả giá đắt ở phút bù giờ và sau đó nhìn đối thủ "ẵm cúp" vô địch giải U16 Đông Nam Á (thua 3-5 trên chấm luân lưu).

Kết thúc trận thua, HLV Đinh Thế Nam tiến tới động viên từng học trò đang thất thần nằm gục trên sân, mắt đỏ hoe nhìn các cầu thủ U16 Australia ăn mừng chiến thắng. Bản thân HLV này cũng không giấu nổi nỗi buồn.

Trận thua là bài học quý báu cho các cầu thủ trẻ

"Đội đã có cơ hội rất lớn để vô địch, nhưng rồi mắc sai sót. Tiếc quá", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ và chỉ ra nguyên nhân trận thua: "Cuối trận tôi yêu cầu các cháu đá chậm lại, đưa bóng ra biên. Tuy nhiên, các cầu thủ còn trẻ, không kiềm được cảm xúc. Vào loạt luân lưu thì chẳng ai nói trước được điều gì, nó là chuyện may rủi".

Không kìm được những giọt nước mắt vì thua cuộc, đội trưởng Trọng Long nức nở: "Chúng cháu xin lỗi người hâm mộ vì đã không giành được chiến thắng cuối cùng. Lỗi là của chúng cháu". 

Theo thủ quân của U16 Việt Nam, giải đấu và đặc biệt là trận thua giúp U16 Việt nam có nhiều bài học xương máu. "Bài học lớn nhất là chỉ khi nào trọng tài thổi còi thì trận đấu mới kết thúc", Trọng Long thay mặt lứa tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam nói.

Xem lại trận thua đáng tiếc của U16 Việt Nam trước U16 Australia

Dưới góc nhìn người quan sát, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá: "Hiệp 1, U16 Việt Nam chơi rất tốt, phòng thủ kín kẽ. Nhưng sang hiệp 2, đặc biệt là cuối trận khi có các bàn thắng thì cầu thủ đã không còn giữ được cái đầu lạnh và để thua sau đó. Đó cũng là điều dễ hiểu với các cầu thủ trẻ và là bài học cho họ trong tương lai".

Cựu HLV của SLNA cho rằng nhìn lại cả giải, từ thầy đến trò ở U16 Việt Nam đều thể hiện bộ mặt khởi sắc, rất đáng để hy vọng trong tương lai. "Một thất bại để biết mình đang ở đâu, cần phải sửa chữa khuyết điểm gì có lẽ là cần thiết và bổ ích với các cầu thủ trẻ", ông Nguyễn Thành Vinh nói.

Theo kế hoạch, hôm nay 24-7, toàn đội sẽ chia làm 2 cánh quân di chuyển về Hà Nội và TP.HCM, trở về CLB chủ quản chuẩn bị cho giải U17 Quốc gia sắp khởi tranh.

HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Sau giải U16 Đông Nam Á này, các cầu thủ có được thêm nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm, đó là sự chuẩn bị tốt cho giải U16 châu Á. Về mặt chiến thuật, các cháu đã quen với lối chơi tôi đưa ra. Điểm yếu ở đây là thể lực. Thời gian tới tôi sẽ cho đội cải thiện vấn đề này", HLV Đinh Thế Nam nói.