Vì sao Chủ tịch Real Florentino Perez không dám bán Ramos cho Quỷ đỏ

ANTĐ - Trung vệ người Tây Ban Nha, Sergio Ramos từng tiến gần tới viễn cảnh gia nhập Man United, trước lúc đạt được thỏa thuận gắn bó tương lai với Real Madrid cho đến năm 2020.

Tương lai của Ramos trở thành chủ đề gây tranh cãi trong mùa hè năm nay. Một trong những lý do khiến giới báo chí đồn thổi ngày càng nhiều về số phận của Ramos là vì thỏa thuận cũ của cầu thủ này với Real Madrid sắp mãn hạn, trong khi Chủ tịch Florentino Perez không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xúc tiến bản hợp đồng mới để giữ chân ngôi sao này. Ở chiều ngược lại, Man United không ngừng liên hệ với mong muốn đổi lại chữ ký của ngôi sao người Tây Ban Nha, cầu thủ được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng phòng ngự của Quỷ đỏ trong tham vọng trở lại đỉnh cao Premier League.

Man United từng tiến rất gần tới hợp đồng mua Serigo Ramos

Tuy nhiên, đúng ở thời điểm “nóng” nhất của cuộc tranh cãi, Real Madrid bất ngờ thông báo đạt được thỏa thuận mới với Ramos. Tương lai của trung vệ này được định đoạt sau cuộc gặp trực tiếp giữa ngôi sao này với Chủ tịch Florentino Perez trên đất Trung Quốc, nơi “Kền kền trắng” có chuyến du đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Những thông tin mới đặt dấu chấm hết cho tham vọng của HLV Louis van Gaal trong chiến dịch theo đuổi Ramos, buộc chiến lược gia này phải nối lại chiến dịch liên hệ với Mats Hummels, một mục tiêu khác của Quỷ đỏ được nhắc tới từ hồi đầu mùa hè.

Chủ tịch Florentino Perez lo sợ mất ghế nếu để Sergio Ramos rời Santiago Bernabeu

Nguồn tin từ nhật báo Marca tiết lộ, Chủ tịch Florentino Perez đột ngột thay đổi ý định bán trung vệ người Tây Ban Nha, vì áp lực quá lớn từ giới hâm mộ. Trong cuộc gặp với cựu cầu thủ của Sevilla, cha đẻ của khái niệm Galactico (Dải ngân hà) thừa nhận rằng ông sẽ phải từ chức nếu bán Ramos cho Man United. Áp lực từ giới hâm mộ lên ông Perez ngày càng lớn, sau khi quan chức này để thủ thành kỳ cựu Iker Casillas - một trong những tượng đài của Real Madrid - chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Porto. Tại một số trận giao hữu gần đây, người hâm mộ của Real Madrid thường xuyên la ó, chỉ trích ông Perez, kêu gọi ông này từ chức và giữ chân Ramos ở lại Santiago Bernabeu.

Theo ông Perez, chỉ có cách duy nhất để Ramos rời “Nhà trắng” là có đội bóng nào đó đứng ra thanh toán điều khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng trị giá 180 triệu euro (tương đương hơn 200 triệu USD). Rõ ràng, viễn cảnh này là không thể bởi số tiền đó quá lớn so với bất cứ đội bóng giàu có nào.

Nếu không có gì thay đổi, Ramos sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2020 trước lúc bước vào mùa giải mới, với mức thù lao 9 triệu euro mỗi mùa.