"Sao" Việt quá "lố" vì tạo "scandal"

ANTĐ - Mới đầu năm, showbiz Việt đã ồn ào như cái chợ với đủ thứ chuyện đời tư tầm phào khiến dư luận phát “ngấy”. Dù bị cho là vô tình rơi vào “tâm bão” hay cố tình tạo ra “scandal” thì bản thân người trong cuộc cũng ít nhiều đã đánh mất cảm tình mà khán giả dành cho mình, thậm chí có nguy cơ bị tẩy chay vì quá “lố”.

"Sao" Việt quá "lố" vì tạo "scandal" ảnh 1Hồ Ngọc Hà bị “ném đá” khi khoe chuyện tình cảm với 
người đàn ông đã có gia đình trên mạng xã hội

Chiêu “PR” cũ kỹ

Mới bước sang năm mới, dư luận đã “bội thực” với “scandal” mở màn là chuyện tình cảm của nữ diễn viên đến từ xứ sở Kim Chi đang hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt - Hari Won. Chẳng là 1 tháng trước khi bộ phim điện ảnh “Bệnh viện ma” mà Hari Won đóng vai nữ chính ra rạp, bỗng dưng cô nàng này chủ động lên tiếng chia sẻ về việc đã chia tay Rapper nổi tiếng trong làng nhạc Việt - Đinh Tiến Đạt, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài suốt 9 năm.

Thừa nhận đã chia tay từ trước đó vài tháng nhưng Hari Won không giải thích việc tại sao cô lại chọn thời điểm này để công bố, mặc cho Tiến Đạt quả quyết anh chưa bao giờ muốn chuyện riêng tư được chia sẻ rộng rãi và trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như chỉ vài ngày sau khi công bố thông tin này, Hari Won bị bắt gặp sánh đôi và có những cử chỉ thân thiết với MC Trấn Thành. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cả hai nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên không phải ai cũng tin vào chuyện tình cảm mới của Hari Won. Trái lại, không ít ý kiến cho rằng đây chẳng qua chỉ là chiêu trò PR cho “Bệnh viện ma” - bộ phim điện ảnh mà Hari Won và Trấn Thành đóng cùng nhau đang sắp sửa ra rạp. Người ta lý giải, nếu như không phải PR, thì chẳng ai dại gì chọn cách sánh đôi, mặc đồ đôi rồi lại xuất hiện nổi bật ở những chỗ đông người.

Người ta đồn rằng, nhà sản xuất phim “Bệnh viện ma” đã bỏ tiền ra tạo “scandal” hòng lôi kéo sự chú ý của khán giả và đương nhiên cả Trấn Thành lẫn Hari Won chẳng hơi đâu “diễn” chuyện tình cảm ngoài đời… miễn phí. Rồi có cả tin đồn về cái bắt tay hợp tác giữa êkip phim với một trang thông tin dành cho giới trẻ nhằm tạo ra những bức ảnh về mặt danh nghĩa là ảnh “săn” được, nhưng thực chất là có sắp đặt từ trước. Chuyện giới tính của Trấn Thành cũng trở thành đề tài được đem ra bàn tán. Dẫu chỉ là bàn tán với tin đồn nhưng xem ra lại có khối người tin và thất vọng.

Bị “ném đá” vì quá “lố” 

Ngay sau những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm của Hari Won với Trấn Thành  là một loạt “scandal” khác nổ ra, trong đó có việc nam diễn viên hài Trường Giang bất ngờ bị cô ca sĩ Quế Vân lên tiếng tố việc “bắt cá hai tay” đúng vào lúc bộ phim điện ảnh “Taxi, em tên gì” mà anh đóng vai chính đang quay. Trường Giang có hẳn một êkip đứng phía sau hỗ trợ việc quản lý hình ảnh và “scandal” không mấy hay ho này được cho là không có trong chiến dịch PR cho tên tuổi của anh.

Thay vào đó, người được lợi nhiều nhất là Quế Vân bởi dư luận đã quá quen với việc cô ca sĩ này luôn tự “đính” mình vào các “scandal” để được dư luận chú ý bằng mọi giá, từ việc gây gổ đánh nhau đến ăn mặc phản cảm, thi sắc đẹp “chui”, thể hiện tình cảm với người đồng giới… thậm chí là cả chuyện tự tử. Có thể sau “scandal” tình ái với Trường Giang, Quế Vân lại đắt “sô” đi dự sự kiện cũng nên, bởi ngoài việc đơn giản này ra, cô nàng lắm chiêu này chẳng có tài đảm đương bất cứ công việc nghệ thuật nào. 

Khác với “scandal” tình cảm lùm xùm kể trên, Hồ Ngọc Hà không chủ động PR đánh bóng tên tuổi, nhưng vẫn rơi vào “tâm bão” chỉ vì sự quá “lố” của mình. Vốn đã bị chú ý về chuyện tình cảm riêng khi bị đồn là đi lại với một vị đại gia đã có gia đình nhưng mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, Hà Hồ lại công khai khoe ảnh đi chơi với tình nhân. Dù không đăng rõ chân dung của người đàn ông này nhưng việc chia sẻ ảnh tình tứ, tay trong tay với người tình của Hà  Hồ khiến dư luận bức xúc.

Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ là khi vợ của người đàn ông kia viết tâm thư đầy cay đắng bày tỏ sự đau đớn và quyết định “nhường” chồng của mình cho “nữ hoàng  giải trí”. Đến thời điểm này, có lẽ Hà Hồ cũng tự thấy mình “dại” khi khoe mẽ chuyện riêng tư lên mạng xã hội, nhất là khi mối quan hệ này đang ở thế không có lợi cho mình. Đương nhiên, Hà Hồ không cần PR để nổi tiếng hơn, cũng chẳng cần phải gây chú ý dù sắp ra sản phẩm âm nhạc mới, tất cả chỉ vì “lố” quá.