Rộ nghi vấn HAGL được "cứu" ở lại V-League

ANTĐ - Chơi lép vế và bị dẫn 2 bàn ở hiệp 1, thế nhưng HAGL bất ngờ thắng ngược 3-2 trước đối thủ sừng sỏ - Hà Nội T&T, qua đó sáng cửa trụ hạng. Tính fair-play của trận đấu này ngay lập tức bị đặt dấu hỏi.

Hiệp 1, đội khách Hà Nội T&T chơi lấn lướt và có 2 bàn thắng xứng đáng nhờ công Samson (phút 19), Ngọc Duy (phút 29). Thế nhưng bước sang hiệp 2, mọi chuyện xoay chiều chóng mặt với việc HAGL ghi liền 3 bàn (Gonzalo đá phản lưới nhà phút 50, Văn Toàn ghi bàn phút 65 và Hoàng Thiên ấn định chiến thắng phút 77) để thắng ngược 3-2 trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người chứng kiến.

Phát biểu sau trận, HLV Phan Thanh Hùng của đội khách phủ nhận việc đội nhà "nương chân" với đội bóng của ông Phó chủ tịch VFF, và cho rằng HAGL thắng xứng đáng, dù bản thân ông Hùng thừa nhận 2 trong 3 bàn thắng của đối thủ là nhờ may mắn.

Rộ nghi vấn HAGL được "cứu" ở lại V-League ảnh 1

HAGL thắng ngược Hà Nội T&T 3-2 làm dấy lên những nghi ngờ (Ảnh: Zing)

Còn trên một số diễn đàn bóng đá, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về trận đấu này. Thất vọng không chỉ bởi hành động xấu xí cuối trận (cầu thủ Hà Nội T&T và khán giả Pleiku có lời lẽ qua lại khó nghe) mà còn bởi kết quả có lợi cho HAGL mà người ta cho rằng có sự "chủ động can thiệp" từ phía Hà Nội T&T.

Thêm một chi tiết làm dấy lên nghi ngờ có đội bóng "cứu" HAGL ở lại V-League, xuất hiện ở trận ĐTLA hòa Đồng Nai 4-4. Trận đấu mà đội chủ nhà "đá chết bỏ" để có điểm. Đúng 2 phút bù giờ cuối cùng, hai cầu thủ là Nhật Tân và Quang Thanh thay nhau "ăn" thẻ không đáng có, trong bối cảnh ĐTLA đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Sự việc "lạ" này bị nghi ngờ nhằm gián tiếp giúp cho HAGL có điểm ở vòng tới, khi đội bóng của ông Phó chủ tịch VFF gặp chính ĐTLA (đã trụ hạng thành công).

Phát biểu sau trận hòa ĐTLA khiến đội nhà tụt xuống vị trí chót bảng và gần như nhận suất xuống hạng duy nhất mùa này, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai ngao ngán: "ĐTLA đá như thể cho một đội bóng khác".

Những nghi vấn vẫn chỉ dừng ở... nghi vấn, trong khi phía những người có trách nhiệm chưa bày tỏ quan điểm lẫn hành động vào cuộc nào thật sự quyết liệt.

Vòng 24 V-League 2015 diễn ra chiều 1-9 không chỉ chứng kiến trận thua "lạ" của Hà Nội T&T mà còn là chiến thắng khó tin 3-0 của Cần Thơ - tân binh mùa này đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, trước đối thủ mạnh là SLNA. Với 3 điểm nhờ trận thắng bất ngờ này, Cần Thơ được 23 điểm, gần như chắc chắn trụ hạng do hơn đội xếp sau là Đồng Nai tới 5 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi về tính minh bạch của các trận đấu có sự góp mặt của SLNA. Trước đó, đội này để thua ngược 1-3 trước HAGL. CĐV xứ Nghệ bức xúc đến mức đề nghị VFF, VPF vào cuộc điều tra chính đội nhà, trong khi ông Tổng giám đốc CLB thì lý giải trận thua một cách hồn nhiên: "Có thể cầu thủ SLNA... thương HAGL đang khát điểm nên đã nương chân (?!)".