Thị trường chuyển nhượng hè Premier League 2015-2016:

Những "bom tấn" có thể nổ phút chót

ANTĐ - Bên cạnh bản hợp đồng kỷ lục mua De Bruyne từ Wolfsburg của Man City, giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ tiếp tục được chứng kiến 10 “bom tấn” khác trong 2 ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè, trước khi được đóng lại vào ngày 1-9.

Paul Pogba (Juventus tới Chelsea, 72 triệu bảng)

Những "bom tấn" có thể nổ phút chót ảnh 1

Hàng tiền vệ rệu rã, thiếu sức sống khi Matic và Fabregas cùng xuống phong độ có thể sẽ càng hối thúc HLV Mourinho phải có bằng được Paul Pogba. Số tiền lương kỷ lục thế giới 318.000 bảng/tuần có thể là một thách thức, nhưng một khi ông chủ Abramovich muốn, Chelsea có thể giải quyết dứt điểm được thương vụ này.

David de Gea (M.U tới Real, 34 triệu bảng)

Thủ môn người Tây Ban Nha đã chán M.U và anh đã sẵn sàng trở lại Madrid khoác áo Real. M.U sẽ dễ dàng chấp thuận hơn nếu Keylor Navas sẽ đi theo chiều ngược lại.

Gareth Bale (Real tới M.U, 80 triệu bảng)

3 năm qua, chưa khi nào M.U ngừng nghĩ về Bale và nếu họ thực sự quyết tâm, Bale có thể sẽ là “bom tấn” của Quỷ đỏ. Hiện tại, cầu thủ người xứ Wales không cảm thấy thật sự hạnh phúc ở Real và việc trở lại nước Anh có thể sẽ giúp sự nghiệp của anh thăng hoa hơn.

Emmanuel Adebayor (Tottenham tới West Ham)

Đây là lựa chọn rất khả dĩ cho hàng công mỏng manh của West Ham, nhất là khi Adebayor đã hết hạn hợp đồng với Tottenham và có thể ra đi theo dạng tự do.

Victor Wanyama (Southampton tới Tottenham, 20 triệu bảng)

Những "bom tấn" có thể nổ phút chót ảnh 2

Wanyama từng là mục tiêu theo đuổi của cả Man City lẫn Arsenal, nhưng lúc này Tottenham mới là đội có lợi thế nhất trong việc sở hữu “máy quét” người Kenia này.

Ezequiel Garay (Zenit tới Chelsea, 11 triệu bảng)

Không mua được Stones của Everton cũng như Abdennour  của Monaco, Chelsea buộc phải quay lại với Garay. Mới 28 tuổi, giá không quá đắt và lại đầy kinh nghiệm, Garay có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ đang thủng lỗ chỗ của các nhà ĐKVĐ Anh.

Michu (Swansea tới Aston Villa)

Michu có thể không còn trẻ nữa (29 tuổi) và cũng chơi không thật hay như cách đây 3 năm, nhưng với việc không mất phí chuyển nhượng, Aston Villa có thể sẽ có được một món hời nếu quyết tâm có anh.

Alexandre Pato (Corinthians tới Tottenham, 12 triệu bảng)

Ngày còn đôi mươi, Pato được cho là một trong những chân sút xuất sắc nhất thời điểm đó. Thế nhưng, sự sa sút về phong độ đã khiến chàng tiền đạo có biệt danh “chú vịt” này không còn được mấy ai nhắc tới. Tottenham có thể mạo hiểm khi quyết đưa anh về giải Ngoại hạng, nhưng với một ngôi sao mới 25 tuổi và tài năng như Pato, cái giá 12 triệu bảng là hoàn toàn có thể chấp nhận.

Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev tới Everton, 15 triệu bảng)

Những "bom tấn" có thể nổ phút chót ảnh 3

Everton đang tìm kiếm một chân sút có khả năng chia lửa với Lukaku và Yarmolenko là cầu thủ có thể đáp ứng được điều đó. Từng được Dortmund, Arsenal và Barca tranh giành, nhưng Yarmolenko nhiều khả năng sẽ chọn Everton vì cơ hội đá chính thường xuyên là rất lớn.