Nadal và Djokovic mặc áo lụa, diễn "show" tại Thái Lan

ANTĐ - Bộ đôi quần vợt nam hàng đầu thế giới, Rafael Nadal và Novak Djokovic vừa diện kiến Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha hôm nay và thăm địa điểm mới bị đánh bom khủng bố tại Bangkok, nhằm giúp nước này khôi phục niềm tin của du khách. 

Tay vợt nam số 1 thế giới Djokovic và Nadal, người từng đoạt 14 danh hiệu Grand Slam, đã nhận lời mời tham dự trận đấu giao hữu ở Thái Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa giúp khôi phục niềm tin từ khách du lịch về sự an toàn của nước này sau vụ đánh bom hồi tháng 8 khiến 20 người chết, trong đó có 14 nạn nhân nước ngoài.

Các vụ nổ, được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan, đã gây thiệt hại rất lớn tới ngành công nghiệp du lịch quan trọng của nước này, cũng chỉ vừa mới hồi phục sau những cuộc biểu tình chính trị hồi năm ngoái.

Nadal và Djokovic đã thăm ngôi đền Erawan, hiện trường của vụ nổ và đặt hoa tưởng niệm ở khu vực này.

Trước đó, Nadal và Djokovic, trong trang phục truyền thống của người Thái Lan, đã diện kiến Thủ tướng Prayuth và tặng quan chức này một cây vợt. Theo báo chí địa phương, Prayuth trực tiếp đề nghị bộ đôi tay vợt hàng đầu thế giới giúp Thái Lan xúc tiến du lịch.

Lần gần đây nhất Djokovic tới Thái Lan là năm 2008, khi anh thất bại trong trận chung kết Thái Lan mở rộng dưới tay Jo-Wilfried Tsonga, trong khi Nadal viếng thăm Bangkok năm 2010 để tham dự sự kiện tương tự, nơi anh dừng chân tại vòng bán kết.