Lột "Mặt nạ" của showbiz Việt

ANTĐ - Gần 3 năm sau khi xuất bản và gây xôn xao dư luận vì “bóc mẽ” nhiều góc khuất trong showbiz Việt, cuốn tiểu thuyết đầu tay “Mặt nạ” của nữ ca sĩ Tinna Tình lại được nhắc đến với việc sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh.
Lột "Mặt nạ" của showbiz Việt ảnh 1

Siêu mẫu Thanh Hằng với vai diễn Kỳ Kỳ trong “Siêu nhân X” bị xem là lấy nguyên mẫu từ người đẹp Lý Nhã Kỳ

Nhiều người tò mò ngóng xem...

Theo tiết lộ của nữ ca sĩ người Czech gốc Việt thì cô nhận lời mời từ đạo diễn Đỗ Thành An và đã đồng ý hợp tác viết kịch bản cho bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết của mình. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Tinna Tình cũng không giấu giếm việc cô đã đi “casting” cho vai nữ chính và rất mong có cơ hội góp mặt trong bộ phim này. Đạo diễn Đỗ Thành An cũng đã dành 3 tháng thai nghén ý tưởng, 1 năm viết kịch bản và 3 tháng để chỉnh sửa lại kịch bản trước khi phim bấm máy vào đầu tháng 10 tới. 

Việc chuyển thể tác phẩm “Mặt nạ” của Tinna Tình khiến nhiều người tò mò và sốt sắng bởi cuốn tiểu thuyết này từng được xem là chiếc gương phản ánh cuộc sống đầy bon chen và cạm bẫy trong showbiz Việt, thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là cuốn tự truyện kể lại những câu chuyện rất thật xảy ra với Tinna Tình.

Các nhân vật được Tinna Tình bóng gió nhắc đến trong sách bị cho là có bóng dáng của nhiều người nổi tiếng, từ nhạc sĩ H.D, đến ca sĩ N.T.V, rồi ngay cả “người tình” tin đồn từng gắn bó với Tinna Tình suốt nhiều năm là đạo diễn Charlie Nguyễn. Những câu chuyện được cô viết lại từ trải nghiệm của bản thân sau gần 10 năm gia nhập showbiz Việt cũng được xem là chuyện “động trời” như: đổi tình để được trở nên nổi tiếng, sự ghen ghét đố kị đi đến hãm hại nhau bằng đủ cách, trong đó có việc chơi “bùa ngải”… 10 năm này theo Tinna Tình là đủ để cô đánh mất sự ngây thơ, trong sáng và ghi một cái tên trong làng giải trí. 

Lột "Mặt nạ" của showbiz Việt ảnh 2

Tinna Tình và cuốn tiểu thuyết “Mặt nạ” sắp được dựng thành phim gây tò mò vì vạch trần showbiz Việt…

Đủ thứ chuyện thị phi

Không phải đến khi “Mặt nạ” của Tinna Tình được chuyển thể thành phim thì đề tài showbiz Việt mới được nhắc đến trong phim ảnh Việt. Cách đây 3 năm, đạo diễn Victor Vũ đã được xem như người đầu tiên khai thác chủ đề này. Bộ phim “Scandal - Bí mật thảm đỏ” do đạo diễn Việt kiều này thực hiện cũng từng làm xôn xao dư luận với việc bóc trần tấm bình phong che chắn hào quang showbiz Việt với đủ thứ “scandal” như: dùng “bùa ngải” để hại nhau, tung clip nhạy cảm lên mạng Internet, rồi người đẹp bán dâm nghìn đô…

Đây là những “scandal” vẫn được truyền miệng qua những lời đồn thổi hoặc những vụ việc có thật xảy ra được thông tin trên báo, nhưng chưa được nhắc đến trên phim ảnh Việt.  Cũng vì được xây dựng khéo léo trên kho chất liệu sống động của showbiz, lại đánh trúng tâm lý tò mò của người xem, mà bộ phim này từng gây “sốt” ngoài rạp chiếu, đem về doanh thu “khủng” cho nhà sản xuất và giành giải cao nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 - 2012.

Tuy nhiên, nhiều dự án phim chiếu rạp sắp tới tuyên bố lấy cảm hứng từ showbiz Việt, song không còn nhắc đến yếu tố tâm lý này. Đạo diễn Quang Tuyến mới đây tuyên bố làm phim về giới “chân dài” trong làng mẫu Việt, trong đó sẽ nhắc đến nhân vật Thánh Cô Cô Bóc - người từng làm khuynh đảo giới showbiz Việt với các trang mạng xã hội bội nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người nổi tiếng gây dư luận xấu trong xã hội.

Cách đây không lâu, khi bộ phim hành động giả tưởng “Siêu nhân X” vừa ra rạp, ngay lập tức nhân vật chính do siêu mẫu Thanh Hằng đảm vai bị cho là lấy nguyên mẫu từ người đẹp Lý Nhã Kỳ. Mặc dù, siêu mẫu Thanh Hằng đã lên tiếng phủ nhận điều này và khẳng định đó là nhân vật tổng hợp được xây dựng từ những chuyện thị phi trong showbiz Việt song cũng đã khiến nhiều người tò mò mua vé đến rạp. Phim cũng đem về món hời không nhỏ cho nhà sản xuất và cho thấy, đề tài showbiz Việt, dù chỉ mang bóng dáng của một người nổi tiếng hay mượn một “scandal” để dựng thành phim, vẫn đang là món ăn có sức “dụ” người xem đến rạp.