Vòng 4 Premier League:

Kỷ niệm buồn của "Người đặc biệt"

ANTĐ - Giải Ngoại hạng Anh càng ngày càng cho thấy sự khốc liệt. Một đội bóng lớn, một nhà vô địch… chỉ sau một mùa hè có thể tụt dốc và đá như một CLB hạng trung, trong khi bất cứ đội bóng nhỏ nào cũng có thể trở thành “ngựa ô” khiến tất cả phải thán phục. 

Kỷ niệm buồn của "Người đặc biệt" ảnh 1Chelsea đang gặp rất nhiều vấn đề ở chặng đầu cuộc đua

Điều này đúng với trường hợp của Chelsea và Crystal Palace trong trận đấu ở Stamford Bridge cuối tuần qua, khi đội khách đã khiến ngày đánh dấu cột mốc 100 trận trên sân nhà của HLV Mourinho thành một kỷ niệm buồn: thua 1-2. Mùa giải trước, Chelsea chắc chắn và dũng mãnh bao nhiêu, thì sau 4 vòng của mùa này, họ lại mong manh bấy nhiêu. Ngay cả khi được đá trên sân nhà, Chelsea vẫn để Palace dẫn trước, rồi vươn lên lần nữa sau khi đã gỡ hòa 1-1 do công của Falcao. Một trận đấu cho thấy rõ mọi vấn đề của Chelsea và là tín hiệu báo động cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch. 

Thua 2, hòa 1 và thắng 1 sau 4 vòng, Chelsea có 4 điểm và xếp tận thứ 13 trên bảng xếp hạng. Chưa khi nào HLV Mourinho lại có khởi đầu tệ hại đến thế ở những đội bóng ông dẫn dắt, kể cả Real hay Inter. Đây là sự khởi đầu tồi tệ của một nhà ĐKVĐ Anh, chỉ có Blackburn mùa 1995-1996 bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch với thành tích kém hơn (3 điểm qua 4 vòng). Đáng thất vọng hơn, đây cũng là lần đầu tiên Chelsea để thủng lưới 9 bàn sau 4 trận, kỷ lục tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1971-1972, thời điểm họ để thua 10 bàn. 

Trong màn trình diễn đáng quên ấy, vẫn có những cầu thủ chơi tốt, đó đều là những tân binh. Pedro, người tạt chính xác cho Falcao đánh đầu ghi bàn gỡ 1-1 và Kenedy, một cầu thủ trẻ đang được CĐV The Blues đặt rất nhiều kỳ vọng. Chỉ có điều, sự tỏa sáng của các nhân tố mới là không đủ để vực lại một Chelsea đang rệu rã. 

Trong khi đó, Man City đã bỏ lại Chelsea tới 8 điểm sau 4 trận thắng. Trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Watford cho thấy đội bóng của HLV Pellegrini đã thực sự vào guồng ngay từ những vòng đầu tiên. Trong số các đội bóng lớn ở Premier League, không chỉ Chelsea mà Liverpool cũng đang vật lộn với phong độ. Cũng tại vòng 4 này, The Kop bất ngờ để thua 0-3 trước West Ham ngay trên sân nhà Anfield. Trận thua cho thấy sẽ còn phải rất lâu Liverpool mới quên được Suarez hay Sterling để có thể tự xếp mình vào vai của một ứng cử viên vô địch.