Khi Hoa hậu không... nói thật!

ANTĐ - Ngay cả khi đã đội trên đầu chiếc vương miện và được gọi là Hoa hậu, nhiều người đẹp vì lý do nào đó vẫn chọn cách không nói thật. Họ không lường trước được rằng, lời nói dối cũng như cái kim trong bọc, lâu ngày rồi cũng phải lòi ra. 

Khi Hoa hậu không... nói thật! ảnh 1Kỳ Duyên khẳng định chiếc cằm nhọn bất thường là nhờ bấm huyệt

1. Trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt, cụ thể là chiếc cằm vuông vắn trở nên dài nhọn một cách bất thường. Trước nhiều ý kiến thắc mắc về sự thay đổi này, đương kim “Hoa hậu Việt Nam” thừa nhận gương mặt của mình thon gọn hơn nhưng phủ nhận việc cô đã can thiệp “dao kéo” để có được chiếc cằm V-line. Kỳ Duyên khẳng định, cô yêu cái đẹp tự nhiên và trân trọng vẻ ngoài được thừa hưởng từ bố mẹ nên chưa bao giờ có ý định nhờ đến “dao kéo” dù gương mặt còn nhiều khiếm khuyết. 

Câu chuyện có lẽ sẽ dừng lại nếu như Kỳ Duyên  không bật mí thêm rằng, chiếc cằm nhọn và gương mặt góc cạnh kia là kết quả của phương pháp bấm huyệt giúp làm gọn cơ mặt, giảm mỡ ở hàm. Người đẹp thành Nam còn khẳng định cô chọn liệu pháp này vì các biện pháp thẩm mỹ như tiêm chất làm đầy hay phẫu thuật chỉnh hình đã quá cũ và dễ khiến gương mặt bị cứng đơ, nụ cười thiếu tự nhiên. Kỳ Duyên còn tiết lộ, việc bấm huyệt làm gọn mặt phải rất kiên trì trong một thời gian dài, riêng cô đã theo liệu pháp này được gần 2 tháng (mỗi ngày 15 phút), nhờ thế mà gương mặt có sự thay đổi đáng kể (?!). 

Tiết lộ này của Kỳ Duyên lập tức khiến dư luận xôn xao vì rất khó tin. Phần vì y học cũng đã chứng minh bấm huyệt để mặt thon gọn chỉ mang tính cải thiện, hiệu quả chắc chắn không bằng các phương pháp thẩm mỹ khác, phần vì ngay sau chia sẻ của Kỳ Duyên thì người ta lại tìm ra vô khối hình ảnh của cô tại một thẩm mỹ viện kèm theo các dịch vụ mà người đẹp này đã sử dụng tại đây như: tiêm cằm, tiêm hàm, tiêm tạo hình mũi   S-line, cằm V-line… Kèm theo đó là cả trích dẫn lời nói được cho là của Kỳ Duyên: “Duyên nghĩ phụ nữ không ai là không mong mỏi được làm đẹp hơn nữa. Duyên chọn giải pháp làm thon gọn gương mặt, má và cằm”. 

Câu chuyện chiếc cằm của Kỳ Duyên khiến người ta nhớ lại lùm xùm cách đây không lâu khi cô đăng những bức ảnh mặc đồ ngủ nóng bỏng trên trang mạng xã hội cá nhân. Khi bị dư luận “ném đá”, Kỳ Duyên đã phủ nhận việc mình đăng những bức hình này và một mực quả quyết đó là hình ảnh đăng tải trên một trang Facebook khác mạo danh cô. Tuy nhiên, nhiều người đã kịp chụp lại màn hình cho thấy đó  là trang Facebook chính thức của Kỳ Duyên. Người đẹp này sau đó cũng im lặng, nhưng đã khiến nhiều người thất vọng.

Khi Hoa hậu không... nói thật! ảnh 2Lan Khuê nói dối nhưng được mọi người ủng hộ

2. Kỳ Duyên không phải Hoa hậu duy nhất bị nghi ngờ về tính chân thực trong lời nói hay hành động. Trước đó, Hoa hậu Diễm Hương cũng gặp phải không ít rắc rối vì “scandal” nói dối chuyện chưa kết hôn để đại diện nhan sắc Việt đi thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2012”.

Đáng nói ở chỗ, khá lâu sau khi sự việc bị phát hiện, người đẹp này mới chịu lên tiếng nhận sai và xin lỗi công chúng vì đã không nói thật. Còn không ít Hoa hậu không chọn cách nói thật như: Hoa hậu Thùy Dung nói rằng mình đã tốt nghiệp THPT và nếu không thi Hoa hậu thì cô đã sang Mỹ để thực hiện ước mơ du học, mọi chuyện vỡ lở cho đến khi người đẹp này bị phanh phui là chưa tốt nghiệp lớp 12. Ngay cả người đẹp được xem là “Hoa hậu của các Hoa hậu” Đặng Thu Thảo cũng từng dính “scandal” nói dối vì chưa tốt nghiệp hệ trung cấp mà đã khai là sinh viên đại học khi dự thi “Hoa hậu Việt Nam”. 

Tuy nhiên, không phải lời nói dối của Hoa hậu Việt cũng bị dư luận “ném đá”. Minh chứng là Lan Khuê từng nói dối khi dự thi “Hoa hậu Thế giới 2015” song lại được mọi người khen ngợi. Đó là khi một số trang tin trong nước chê bôi đối thủ của Lan Khuê và cô buộc phải nói dối một người bạn nước ngoài cùng thi bằng cách dịch sai hoàn toàn thông tin các bài viết đó. Mục đích là để cô Hoa hậu kia không buồn và thất vọng và để họ không nhìn con người và đất nước Việt Nam với cái nhìn không thiện cảm.