Hai mặt của đồng tiền

ANTĐ - Vòng 23 V-League 2015 diễn ra cuối tuần này sớm được hâm nóng bởi những món tiền thưởng.
Hai mặt của đồng tiền ảnh 1

ĐTLA (áo sáng) được cho là cố tình “nằm” ở trận thua Đà Nẵng 3-7 (vòng 21) để phản ứng việc lãnh đạo đội bóng nợ tiền thưởng kéo dài

1. Ở trận “chung kết sớm” trên sân Gò Đậu, chủ nhà Bình Dương treo thưởng 500 triệu đồng, trong khi đội khách Thanh Hóa hứa giải ngân gấp đôi số tiền trên cho cầu thủ nhà nếu đánh bại đương kim vô địch. Còn ở trận “chung kết ngược” giữa 2 đội bét bảng, CLB Đồng Nai cho hay đã trả đủ 7 tỷ đồng tiền lót tay nợ cầu thủ và treo thưởng thêm 800 triệu đồng, như cách lên giây cót tinh thần cho đội nhà trước cuộc chạm trán với HAGL - đối thủ chạy đua suất trụ hạng mùa này.

Chuyện treo thưởng thì ở nền bóng đá nào cũng có nhằm kích thích sự cống hiến của cầu thủ. Nhưng riêng với V-League, việc treo thưởng kéo theo nhiều hiệu ứng ngoài ý muốn. Nhiều đội chọn cách treo thưởng theo khung đề ra từ đầu mùa, thưởng trận thắng, trận hòa số tiền rất cụ thể nhưng đa số lại không giải ngân kịp thời khiến cầu thủ phản ứng.Trong khi có đội lại treo thưởng tùy hứng theo trận đấu và thực tế cầu thủ vào trận đá rất máu lửa để mong ẵm trọn số tiền thưởng nhưng rồi quen mùi, những trận sau không treo thưởng, tinh thần nhập cuộc yếu hẳn.

 Có thể kể ra đây trường hợp của ĐLTA mùa này, sau giai đoạn thắng như chẻ tre bắt đầu có những trận thua dễ dãi mà người trong cuộc xem đó là lời “nhắc khéo”, thậm chí “dằn mặt” cấp trên phải trả tiền thưởng 5 trận như đã hứa. Từ mục đích ban đầu là kích thích sự cống hiến của cầu thủ, tiền thưởng giờ trở thành “mồi nhử” để các đội bóng ở V-League đạt được mục đích nhất thời. 

2. Nhiều năm qua, người hâm mộ Việt Nam đã quen với việc xem miễn phí UEFA Champions League (hay còn được gọi là Cúp C1) trên kênh truyền hình VTV3. Nhưng nay, thói quen đó có lẽ phải thay đổi. Trước thềm mùa giải 2015 bắt đầu, phía VTV thông tin, đại ý xin lỗi người hâm mộ vì không thể đạt được thỏa thuận với BTC khi giá của các gói bản quyền truyền hình Cúp C1 quá đắt đỏ. Trả lời phóng viên ANTĐ, đại diện Truyền hình số vệ tinh K+ cho biết “chưa thể thông tin gì về việc có hay không phát sóng Cúp C1 phục vụ khách hàng”, dù mùa giải bắt đầu từ tối 27-8, với lễ bốc thăm vòng bảng tại Monaco.

Câu chuyện bản quyền các giải đấu bóng đá đã trở thành thời sự từ nhiều năm trước, khi K+ “ôm trọn” giải Ngoại hạng Anh và từ mùa 2015 độc quyền thêm trận Siêu kinh điển của La Liga. Và đi liền với câu chuyện bản quyền là quyền lợi cho những người dân chưa được tiếp cận với “thói quen” xem truyền hình phải trả tiền, dù đây đã trở thành “thói quen” của người dân nhiều nước trên thế giới, gồm một số quốc gia Đông Nam Á như  Singapore, Thái Lan, Malaysia… 

Tập thói quen xem truyền hình phải trả tiền (tất nhiên phải ở mức phí hợp lý với mức thu nhập trung bình của người dân), ở góc nhìn của các nhà kinh tế bóng đá, cũng là cách đóng góp vào sự phát triển chung của môn thể thao vua.