Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ": Món quà tặng lực lượng CAND Việt Nam

ANTĐ - Sáng 4-8, được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô, đã diễn ra cuộc gặp gỡ báo chí để giới thiệu về Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Những bước chân lặng lẽ”. Chương trình được CATP Hà Nội thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sẽ diễn ra vào 20h ngày 7-8 tới tại Hội trường CATP Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo) và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Công an nhân dân - ANTV.
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ": Món quà tặng lực lượng CAND Việt Nam ảnh 1

2 chiến sĩ Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ xuất hiện trong chương trình và kể lại câu chuyện đỡ đẻ giữa đường trong một đêm mưa gió 

Bình dị và đặc biệt

Sự đặc biệt trước tiên phải kể đến của chương trình “Những bước chân lặng lẽ”, như lời Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô là ở chỗ, chương trình đã được tập thể cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội thực hiện với mong muốn mang lại một món quà ý nghĩa dành tặng lực lượng CAND, để rồi qua đó, người dân sẽ có thêm góc nhìn mới và khác về lực lượng Công an. Cũng bởi vậy, mọi khâu chuẩn bị, từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản, kết nối nguồn tin, ghi hình phóng sự… đã được rục rịch xây dựng từ cách đây hơn nửa năm. Xuất phát từ tấm lòng, được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nên dù điều kiện kinh tế còn khó khăn song những người làm chương trình vẫn kiên trì thực hiện và nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. 

Cũng theo Đại tá Đào Lê Bình, điều thú vị làm nên sự khác biệt của Chương trình “Những bước chân lặng lẽ” còn là sự bình dị, đầm ấm nhưng vô cùng sâu lắng. Bởi trong số những ca khúc được trình diễn trên sân khấu sắp tới, có cả sáng tác của các nhạc sĩ chuyên nghiệp và những nhạc sĩ không chuyên hiện đang là CBCS của CATP Hà Nội.

 Chương trình cũng có sự góp giọng của ca sĩ nổi tiếng và màn trình diễn của các chiến sĩ CATP Hà Nội. Khán giả sẽ có dịp nghe lại những ca khúc viết về lực lượng CAND như bài hát “Thành phố lại bình yên” được nhạc sĩ Hồng Đăng viết tặng Công an Hà Nội hay ca khúc “Những bước chân lặng lẽ” mà cố nhạc sĩ Vũ Thảo viết về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Ngoài ra, còn có những ca khúc bình dị về nhịp sống đời thường của Hà Nội và ngợi ca quê hương đất nước như: Hồ Gươm sáng sớm, Hà Nội đêm, Góc phố bình yên, Tổ quốc gọi tên mình… Đặc biệt, ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” sẽ do Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Trì Trần Văn Khương thể hiện bằng tất cả lòng tự hào và tình yêu đất nước. 

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những bước chân lặng lẽ": Món quà tặng lực lượng CAND Việt Nam ảnh 2Phá thành công vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội năm 2011 là chiến công sáng chói của CATP Hà Nội

Bức phác họa chân thực và cảm động

Điểm nhấn xuyên suốt 120 phút diễn ra chương trình nằm ở phần giao lưu và gặp gỡ với những vị khách mời cùng nhân chứng lịch sử được dự báo sẽ rất đặc biệt. Như Đại tá Vũ Đình Hoành - nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội - một trong 150 người đầu tiên vào tiếp quản Thủ đô… Đó còn là câu chuyện của anh Phạm Văn Nhuận - người chiến sĩ Công an 35 năm  trước đã bị tàu hỏa kéo lê hơn 100 mét và mất đi đôi chân khi lao ra cứu người phụ nữ đang mang thai khỏi đường ray tàu hỏa; là gia đình cháu bé từng được các chiến sĩ Công an giải thoát khỏi vụ bắt cóc trẻ em khi mới chỉ vài ngày tuổi cách đây 4 năm; là gia đình cháu bé đã được 2 chiến sĩ Cảnh sát hình sự đỡ đẻ trong một đêm mưa gió ở huyện Quốc Oai… Những câu chuyện đầy xúc động và bất ngờ xoay quanh những nghĩa cử cao đẹp, những chiến công khó tin và cả những vụ án chấn động dư luận suốt hàng chục năm qua sẽ được chính các chiến sĩ Công an và cả người trong cuộc giãi bày. 

Góp phần vào phác họa chân thực về chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng CAND, một phần không nhỏ của chương trình sẽ nói về gia đình - nơi được xem là hậu phương vững chắc của các chiến sĩ Công an. Như chia sẻ của Thiếu tá Đinh Thị Hương Bình - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, đó cũng chính là sự nhân văn đằng sau công việc thầm lặng của các chiến sỹ công an là cả những khoảng lặng, thậm chí đó là những khoảng lặng không bình yên. Đó là Thiếu úy Nguyễn Thị Hợp - vợ của Đại úy Nguyễn Văn Út,  người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ thu hồi vũ khí vật liệu nổ; là Trung úy Đỗ Thị Nguyệt Thương – người đã có 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc phạm nhân…

Vai trò người dẫn chuyện được tiết lộ sẽ do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đảm nhận. Từng có thời gian công tác trong lực lượng Công an, tác giả của tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” tâm sự, ông tìm thấy sự đồng điệu giữa tính nhân văn trong thi ca với tính nhân văn trong công việc của lực lượng CAND. Với ông, các chiến sĩ Công an không phải lúc nào cũng khô cứng mà cũng rất con người và rất yêu nghệ thuật. Đó cũng chính là mối duyên đưa ông đến với chương trình… 

Đúng như tên gọi “Những bước chân lặng lẽ”, chương trình do đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải dàn dựng sẽ là dịp để người dân hiểu hơn về cuộc sống đời thường của các chiến sĩ Công an. Với những người thực hiện chương trình, đây thực sự là dịp để chia sẻ, tri ân những chiến công và cả sự hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ CAND đang ngày đêm miệt mài vì sự bình yên của nhân dân.